Thứ hai, 22/06/2026,


Thấm nhuần (Phạm Minh Giắng) (25/11/2013) 

   

THẤM NHUẦN
 
 
Phạm Minh Giắng
Thấm nhuần mồng một tết Cha
Mồng hai tết Mẹ, mồng ba tết Thầy.
 
Ca dao tục ngữ còn đây
Mẹ cha sắm sửa tết Thầy, tình sâu
Nghèo thì nải chuối, cơi trầu
Có thì trống thiến với bầu rượu tăm
Tôn sư trọng đạo nghìn năm
Lấy gương sáng tự trăng rằm mà ghi.
 
Thơm tho nhiều ít kể gì
Con ơi đội lễ nào đi tết Thầy.
PMG
------------------------
Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình
Email: phamigia@gmail.com
Đt: 0987736365
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 27/11/2013 9:48:25)

Cảm ơn các bạn đọc đã đọc và cảm nhận.
Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 27/11/2013 1:47:35)

THẤM NHUẦN
“Mồng một Tết cha
Mồng hai Tết mẹ
Mồng ba Tết Thầy”
Câu ca nhắc nhở rất hay
Công cha nghĩa mẹ ơn thầy tình sâu
Nghèo thì thăm hỏi mời trào
Không vì cứ phải mâm cao cỗ đầy

Tôn sư trọng đạo ơn dày
Từ xa xưa đến hôm nay cổ truyền
Phải đâu nén bạc quan tiền
Con ơi đội lễ đi lên Tết thầy
Xuân Ngọc

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 26/11/2013 19:45:01)

Xin chúc mừng thi huynh lại cho ra mắt độc giả một thi phẩm hay về các thầy cô - người lái đò hết chuyến này đến chuyến khác đưa khách sang sông. Muội xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng huynh nhé:
THẦY TÔI
Vẫn nhớ nào quên những chuyến đò
Bao mùa bão tố sớm chiều lo
Chuyên tâm gọt giũa từng câu chữ
Nỗ lực bồi vun mỗi khóa trò
Giúp học viên nghèo quê vạn nẻo
Biên bài giảng rộng vốn ngàn pho
Cầu xin sức khỏe theo thầy mãi
Đạo nghĩa lưu danh nặng gánh cò.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 17/11/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 26/11/2013 9:25:18)

Xin cảm ơn TG Phạm Minh Giắng với bài thơ tâm huyết THẤM NHUẦN nhằm tri ân Thầy- Cô giáo
Chúng em những người học trò xưa và những người đứng lớp hộm nay chỉ muốn nhắn lại một lời...

THẦY CHỈ MONG

Tết thầy không phải mâm cao
Không gà trống thiến , rượu đào đâu em

Đến thăm thầy, để thầy xem
Đáp công thầy dạy - các em thành tài?

Người chủ kế thừa tương lai
Dựng xây đất nước ngày mai huy hoàng..

Chúc TG luôn vui, khoẻ có nhiều thơ hay trên 6.8 nhé!

Linh Thy. BT

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmai.com - 3954151 - Đà Nẵng  (Ngày 26/11/2013 5:40:39)

"Thơm tho nhiều ít kể gì
Con ơi đội lễ nào đi tết Thầy."
*
Tết Thầy muôn thuở xưa nay
Con ơi! dẫu lễ không đầy chẳng sao.
Chia sẻ

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 25/11/2013 10:06:49)

Bài thơ "Thấm nhuần" của TG Phạm Minh Giắng chứa chan tình cảm đối với thầy cô giáo và nêu cao truyền thống "tôn sư trọng đạo" của nhân dân ta. Xin hoạ một bài để chia sẻ và góp vui cùng TG và qúy bạn đọc:

THĂM THẦY

Kế thừa truyền thống ông cha
Nhân "Ngày Nhà giáo" mang hoa tặng thầy

Một đời đi dạy đó đây
"Trồng người" khó nhọc, ơn thầy nặng sâu
Đơn sơ điếu thuốc, miếng trầu
Nếp nhà thanh bạch, ngọt ngào tiếng tăm
Công thầy dạy dỗ bao năm
Học tò khắp chốn xa gần nhớ ghi

Nhớ thầy cách trở sá gì
Về quê có dịp là đi thăm thầy.
NĐT

Các bài khác: