GIÁ NHƯ

Nguyễn Ngọc Sáng
Giá như không gặp được nhau
Hai ta chẳng phải khổ đau thế này!
Giá như đừng nói chia tay
Bây giờ chẳng phải ngắn dài lệ rơi
Giá như tình vẫn đơn côi
Thà rằng xa lạ thì thôi chẳng sầu
Giá như còn có kiếp sau?
Ta sẽ bù đắp cho nhau nhé người!
N.N.S
________________
Tác giả Nguyễn Ngọc Sáng.
Trường Tiểu Học Nguyễn Trung Ngạn,
P7 - Q8 – TPHCM, ĐT: 0987627370
Email: sang2984@yahoo.com
|
Ngay cái tên của bài thơ thôi ta đã hiểu rằng Giá Như là một bài thơ tình dang dở.Có lẽ khi ván đã đóng thuyền rồi, tình yêu này mới chớm nở. GIÁ NHƯ |