Tiếng rao… (Nguyễn Thị Bích Thoa) (24/11/2013)
TIẾNG RAO...
Nguyễn Thị Bích Thoa
Tiếng rao…
Mua chổi
Người mù!
Vẳng qua lối nhỏ phận tù thân côi
Gậy khua nương bước cuộc đời
Bóng người, bóng chổi, bóng chơi vơi tiền
Sinh thời tròn méo tùy duyên
Chạm nơi bùn gấm họa thiên phước người
Gởi trong nhân thế khóc cười
Bán mua một chút tình người…
à ơi…!
Tiếng rao pha loãng sắc trời
Tiếng rao cất nhịp lạc trôi chiều buồn
Tiếng rao manh áo gạo cơm
Tiếng rao khắc khoải người ôm bóng mình
Đêm trường đặc quánh lặng thinh
Nhìn trời xanh rộng tâm mình ngẫm xem
Thời gian rớt nhịp bên thềm
Mắt người giấu tận tay mềm gậy khua
Phố đông xuôi ngược ganh đua
Phận mù chỉ một bán mua chổi nhà
Quét vào chổi lại quét ra
Phận đời cọng rác trông qua một màu
Bó thân cây chổi tay nhàu
Lần trong đen thẳm đan xâu thẳng đều
Mỉm cười hỏi phận ai trêu?
Mà sao số kiếp... gậy khều… lời rao…
N.T.B.T
___________________
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thoa
Địa chỉ: Nha Trang, Khánh Hòa
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: