Thứ hai, 22/06/2026,


Nỗi đau (Đặng Cương Lăng) (23/11/2013) 

NỖI ĐAU
Gửi Tổng thống Barack Obama

Đặng Cương Lăng

 

 
 
Viết về cái nỗi bể dâu
Câu thơ gập xuống, bút đau ướt đầm
Chân trời nứt rạn da cam
Dòng sông cắt khúc, lặng câm suối đời.
 
Sinh ra cũng một kiếp người
Sống trong thảm họa, khóc cười chẳng yên
Bao nhiêu bi kịch triền miên?
Nửa hình người, nửa dữ hiền, thương thay!
 
Dioxin chất độc này?
Trẻ vô tội, ai đọa đày, thương tâm!
Nối đời mòn mỏi người thân
Nỗi đau muốn được ngàn lần cảm thông…
 
Nỗi nào mặn muối biển Đông
Nỗi nào xa xót người không thành người
Nỗi nào lặng tiếng im hơi
Lặn trong nước mắt, đất trời không yên.

Đ.C.L

 
 
____________
Nhà thơ Đặng Cương Lăng
ĐT: 0912664483
Email: cuonglang_nt@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Vụ Kế hoạch - Bộ NN và PTNT
.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông N  (Ngày 27/11/2013 21:53:15)

Đặng Cương Lăng trân trọng cảm ơn thầy Lương Điền, độc giả Nguyễn Huy Chung và các độc giả đã quan tâm tới bài thơ Nỗi đau da cam. Xin chúc thầy và các độc giả sức khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

  hoa phượng - hoaphuong@gmail.com - 01243658693 - ngô quyền- h-p  (Ngày 23/11/2013 21:40:54)

Bài thơ NỖI ĐAU của tg ĐẶNG CƯƠNG LĂNG rất hay đọc mà cảm động

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 23/11/2013 20:20:45)


Cùng chung nỗi buồn với Đặng Cương Lăng:

ĐAU DA CAM

Tưởng rằng rụng lá rừng sâu
Nào ngờ nay vẫn chìm lâu đáy lòng
Tay bế trẻ dạ sầu đong
Sinh con dị dạng héo lòng mẹ cha

Nỗi đau nước mắt nhạt nhòa
Âm thầm trong dạ chìm sa đáy lòng
Đời cha chịu vẫn chưa xong
Cháu con tê tái rỉ rong mấy đời

Hỡi người lính Mỹ xa xôi
Chúng ta tay nắm tung lời thét vang
Thét cho động cả thế gian
Để ngàn sau hết muôn vàn thương đau

Kim Chung

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 23/11/2013 12:27:23)

Lâu lắm rồi mới lại thấy nhà thơ xuất hiện bằng bài thơ buồn .Thầy Điền xin được cùng chia sẻ với tác giả

Nỗi đau chẳng của riêng ai
Trẻ em dị dạng, hình hài xót xa
Chiến tranh tàn khốc đã qua
Gieo bao đau khổ, nhiều nhà thương tâm
Chất độc hủy hoại người thân
Mẹ cha mòn mỏi ân cần chăm lo
Di chứng tàn ác vô bờ
Nỗi đau đeo bám từng giờ không yên

Lương Điền

Các bài khác: