Thứ hai, 22/06/2026,


Lục bát ngô lai (Trần Tất Trừ) (23/11/2013) 

 LỤC BÁT NGÔ LAI


 

Trần Tất Trừ
Ngô lai mép quán em trồng
Mắt say thơ vịnh ngô đồng lạ chưa
Chủ buồn...
Bán cả ngày xưa
Khách trao chính vụ có vừa lòng nhau !...
 
Chốn quê quán lá giải sầu
Rót men đồng nội rửa câu lấm vần
Rành trời lục bát thanh tân
Gặp nhau ngô cũng vài lần trỗ bông.
TTT
--------------------
Tác giả:
Trần Tất Trừ
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 25/11/2013 7:43:42)

Các bác kính mến!
Cũng chỉ là viết cho vui thôi.
Thực hư trong thơ cũng khó xác định.
Ai nghĩ thế nào thì được thế ấy.
" Rửa" trong thơ ấy mà
Chúc các bác vui , khỏe!
Tôi cám ơn các bác rất nhiều.

  Nguyễn tuấn Tranh - phongchau48@yahoo.com - 01674379217 - Liên hà, Đông anh, Hà nội  (Ngày 24/11/2013 3:45:42)

Chào tác giả Trần tất Trừ với bài thơ "Lục bát ngô lai" hay và vui quá.Nếu nhà tôi ở gần cái quán lá đó(không biết có thật không?), thế nào tôi cũng ghé vào góp vui ngày không dưới 2 lần. Xin được tiếp vận với tac gả mấy câu cho vui:
'Gặp nhau ngô cũng vài lần trổ bông"

Chắc là nơi ấy các ông
Làm thơ thì it, lông bông thì nhiều!
Ngô lai trổ bắp bao nhiêu:
Mỗi năm một vụ là điều hiển nhiên.
Đây thì... ăn nhậu triền miên,
'Rót men đồng nội", thăng thiên tối ngày.
"Rửa" vần liệu có sạch ngay

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 23/11/2013 22:36:49)

LỤC BÁT NGÔ LAI
Ruộng ngô cạnh quán mới trồng
Từ khi ngô mọc…trổ bông bắp tròn
Anh say ngắm bắp ngô non
Say em dáng liễu má son môi hồng

Say ngô say cả người trồng
Chốn nhà ra quán để mong gặp người
Ngô đồng nội gió xanh trời
Câu thơ lục bát em tôi hẹn hò

Mong sao kết bắp ngô to
Thỏa lòng hẹn ước đợi chờ cùng em
Xuân Ngọc

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha @ gmail.com - 0984033259 - Đông anh Hà Nội   (Ngày 23/11/2013 19:00:49)

Mến chào tác giả Trần Tất Trừ. Bài thơ của anh thật tuyệt. Không biết góp ý gì thêm xin mượn anh mấy từ gép vần cho vui nhé.

Phục lăn LỤC BÁT NGÔ LAI
Ruộng ngô cũng chỗ thử tài nhà thơ.
Quán cô chủ nhỏ bên bờ
Hoá nơi ngâm vịnh câu thơ giải buồn
Quen thân hẹn gặp nhau luôn,
"khách trao chính vụ" thơ tuôn "lấm vần".
Luyện thành "lục bát thanh tân"
Đằm hương đồng nội,xanh ngần...NGÔ LAI

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 23/11/2013 11:28:04)

Chốn quê quán lá giải sầu
Rót men đồng nội rửa câu lấm vần
Rành trời lục bát thanh tân
Gặp nhau ngô cũng vài lần trỗ bông.à chúc mừng!

Những câu lục bát hay!
Đến thăm v

Các bài khác: