Thứ hai, 22/06/2026,


Thơ viết cho con (Nguyễn Thanh) (22/11/2013) 

THƠ VIẾT CHO CON
Tặng con gái Thanh Trang



Nguyễn Thanh

Bài thơ cha viết tặng con
Đêm nay và mãi vẫn còn mai sau
Quê hương vẫn mãi ngọt ngào
Thương con cha mẹ khát khao duyên lành

Hoa phượng đỏ, sóng biển xanh
Hải Phòng một thuở quê mình thân thương
Mùa thu năm ấy rưng rưng
Bé chào đời giữa yêu thương mọi người

Cha đi góc biển chân trời
Dấu chân in đậm một đời gian truân
Bên con là những mùa Xuân
Con dần khôn lớn con dần giỏi giang

Nhà mình bên phố bên làng
Bên tha thiết đợi bên mênh mang chờ
Để con đi suốt tuổi thơ
Đôi bên nội ngoại bây giờ là đây

Hơn mười năm trước con bay
Xứ cờ - hoa ấy miệt mài tuổi xanh
Qua rồi một thuở chiến tranh
Lau hàng nước mắt hát thành hùng ca

Đêm nay thắm những nụ cười
Những lời chúc phúc những lời thân thương
Chúc hai con những dặm đường
Thương gia say những thương trường, thương nhau

Hà Nội, đêm 20/11/2013
N.T

 

____________________
Tác giả Nguyễn Thanh, ĐT: 096960 6868
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com
Địa chỉ: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huỳnh thị minh trang - huynhtrang1974@yahoo.com - 0907177148 - bình thạnh  (Ngày 23/11/2013 14:16:25)

Bài thơ rất cảm động viết về tình yêu của người cha viết cho con gái khi đi lấy chồng.Tác giả là một người cha rất mạnh mẽ,thành đạt và rất cá tính nhưng trái tim rất nồng nàn nhẹ nhàng ấm áp lời thơ mọc mạc chân tình khi viết cho con của mình,mới biết cha mẹ yêu thương con cái biết dường nào.Hãy sống thật tốt thật hạnh phúc vì như vậy cha mẹ chúng ta mới thật sự hạnh phúc.

Các bài khác: