Thứ hai, 22/06/2026,


Lời thầy dặn (Lê Tuấn Đạt) (22/11/2013) 

 LỜI THẦY DẶN

 
 
Lê Tuấn Đạt
 
 
 
“Em ơi, thầy dặn câu này
Hôm qua đã cạn, ngày mai còn nhiều
Ngày mai có sáng có chiều
Yêu người thì nhớ phải yêu hết lòng.”
 
“Em ơi con chữ thì cong
Con đường phải thẳng, đường vòng chớ đi
Đường ngay trúc trắc lắm khi
Chậm thôi, thầy chẳng trách gì em đâu!”
 
“Nhiều tiền chưa hẳn là giàu
Sang thì lắm vẻ muôn màu, nghe em
Lỡ nghèo thì chớ đành hèn
Hơn ai sang cả vì quen cúi luồn”
 
“Ngày mai em sẽ ra trường
Chữ, thầy trút cạn lót đường em đi
Ngoài kia còn lắm kỳ thi
Thà mình thi rớt, hay gì dối gian!”
L.T.Đ
 
 
____________
Tác giả Lê Tuấn Đạt
blogtiengviet.net
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lê minh mẫn - zoro1@yahoo.com.vn - 01274551031 - 3a huỳnh văn thanh TX tây ninh ấp ninh an  (Ngày 18/12/2013 20:40:26)

KHÔNG ĐỀ
Hôm nay cố gắng học hành
Tương lai rạng rỡ để dành ngày mai
Bạn ơi!nhớ lấy câu này
"có công mài sắc ,có ngày nên kim"
(các bạn nhớ cảm ơn cái nha )
nhớ học bài đó ^-^!!!!!

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 23/11/2013 0:12:38)

LỜI KHUYÊN CỦA THẦY

Em ơi nhớ lấy lời thầy
Ngày qua đã cạn ngày nay còn dài
Ở đời có trước có sau
Muốn yêu người phải bắt đầu yêu ta

Tấm lòng thì phải thật thà
Con đường phải thẳng lòng là sáng trong
Chữ viết ngòi bút đừng cong
Lưỡi nói đừng uốn tấm lòng đừng đen

Lỡ nghèo thì chớ có hèn
Để hơn ai đã vì quen cúi đầu
Nhiều tiền chưa hẳn là giầu
Tâm hồn nghèo vẫn một mầu xác xơ

Rồi đây còn lắm kỳ thi
Yếu kém thì rớt hay gì dối gian
Mai ngày em lớn em khôn
Lời thầy dăn dạy cánh vươn trời hồng
Xuân Ngọc







Các bài khác: