Thứ hai, 22/06/2026,


Đạo làm thầy (Chu Văn Keng) (20/11/2013) 

ĐẠO LÀM THẦY
Tặng Thầy Cô, nhân ngày 20.11




Chu Văn Keng

Làm thầy mới hiểu Đạo thầy
Bao điều tôn quý, ơn này sao quên

"Không thầy đố mày làm nên"
Cổ nhân đã dạy... nhãn tiền thời nay
Thầy nào trò ấy, có hay!
Bài học Nhân-Quả, lo thay sự đời

Đạo thầy nhân nghĩa, cao vời
Đất nước hưng thịnh, "trồng người"... quý cao
… Chữ NHÂN-TÂM-ĐỨC thầy trao
Ghi lòng tạc dạ, làm sao trả đầy...!

"Muốn con hay chữ... yêu thầy
Cầu Kiều thầy bắc, ngày ngày sang sông..."*


C.V.K


(*) Phỏng theo một câu ca dao: Muốn sang phải bắc cầu Kiều

____________
Tác giả Chu Văn Keng - Berlin CHLB Đức
ĐT: 00 49 30 2966 1360; Email: cv-keng@gmx.de


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào đức Trang - đaouctrang52@gmail.com - 01666098889 - 22/111 Lê Lợi, Hải phòng  (Ngày 05/12/2013 16:53:33)

 
TÂM SỰ NGƯỜI THÀY GIÁO GIÀ.
Mấy mươi năm lái đò ngang.
Thày đưa bao khách kịp sang bến chờ,
Mang theo ngần ấy ước mơ
Dựng tòa kiến thức, xây cơ hội vàng.
Việt nam mình được giỏi giang,
Năm châu bốn biển ngang hàng sánh vai.
Sang rồi!
Khách có nhớ ai?
Sông quê ông lái tối, mai bần hàn.
Tuổi thêm tóc bạc trán nhăn
Cả đời nâng cánh cho ngàn ước mơ!
Mai sau dù đến bao giờ:
Bần hàn đâu quản,
Mong trò cao bay!
Mấy mươi năm đạo làm thày
CHữ TÂM, chữ ĐỨC lòng này vẫn ghi.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 21/11/2013 0:25:07)

ĐẠO LÀM THẦY
"Không thầy đố mày làm nên"
Cổ nhân đã dạy đừng quên điều này
Muốn sang thì bắc “ phù Kiều”*
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy

Đã thành đạo li xưa nay
Bài học sao lại đổi thay … sự đời
Đạo thầy nhân nghĩa tuyệt vời
Trồng cây nguyên khí đất ngời thịnh hưng

Chữ nhân chữ đức ươm trồng
Ghi lòng tạc dạ những mong vẹn tròn
Xuân Ngọc

Các bài khác: