Thứ hai, 22/06/2026,


Thăm lại trường xưa (Vũ Nhang) (20/11/2013) 

  

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
 
 
Vũ Nhang
 
 
Tôi về thăm lại trường xưa
Âm vang trống điểm giữa trưa nắng vàng
Cành cao chim hót ngỡ ngàng
Se se gió lạnh lá vàng bay bay
 
Thời gian năm tháng đổi thay
Tôi về tìm lại những ngày xa xôi
Trường đây bạn cũ đâu rồi
Trang nào trong vở chép lời vu vơ
 
Tháng năm như sóng vỗ bờ
Thầy tôi giờ đã mắt mờ chân run
Ngày nào phấn trắng bảng đen
Mà nay dáng hạc hom hem cuối chiều
 
Cùng tôi mấy đứa bạn yêu
Người nơi viễn xứ những chiều tuyết rơi
Quê người mỗi đứa một nơi
Ấp iu kỷ niệm đầy vơi nỗi niềm
 
Mối tình nào giấu trong tim
Bạc đầu mà vẫn kiếm tìm lẫn nhau
Bao năm giờ biết nơi đâu
Để trang nhật ký nát nhàu tương tư
 
Bồi hồi thăm lại trường xưa
Bâng khuâng nỗi nhớ ngẩn ngơ cõi lòng.
V.N
 
 
_____________
Tác giả Vũ Nhang
CLB Lục Bát Hải Phòng
ĐT: 0987307314
Email: quehuonglaple@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam, 56 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội  (Ngày 26/11/2013 19:51:55)

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA - Một bài thơ hay & đầy ý nghĩa. Xin được chia sẻ cùng TG:
MÁI ẤM ĐẠI NAM

Tôi đến Đại Nam từ độ ấy,
Đông qua, Xuân lại đã bao mùa.
Cảnh đấy người đây tuy còn lạ,
Mà như quen biết tự bao giờ.

Mãi mê công việc dạy Trung văn,
Ngày tháng tuổi xuân cũng qua dần.
Thao thức trên từng trang giáo án,
Yêu nghề, yêu lớp, yêu Đại Nam.

Sinh viên lớp lớp sắp ra trường,
Như chim sải cánh khắp muôn phương
Em biết chăng em lòng cô giáo,
Một đời luôn dạy chữ yêu thương.

Tình đời dù có lúc đổi thay,
Sóng gió từng khi biển vơi đầy.
Muôn thuở đất lành thì chim đậu.
Đại Nam mái ấm của lòng tôi.

Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  vinhdao - vinhhoangthp@gmail.com - 0934316679 - thp  (Ngày 23/11/2013 15:44:04)

Bài thơ thật ý nghĩa cho mỗi chúng ta khi xa mái trường thấm đầy kỉ niệm tuổi thơ...
"Một thời áo trắng mông mơ
Bây giờ tóc sợi bạc phơ nỗi niềm
Ngắm nhìn hàng phượng hồn nhiên.
Ngẩn ngơ bao nỗi ưu phiền khó quên..."

Chúc anh Vũ Nhang với nhiều bài thơ hay đến với đọc giả cả nước..!

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng LC Hải Phòng  (Ngày 20/11/2013 22:49:22)

Ngày xưa ấy lúc tôi hoc cấp 2 cả huyện chỉ có 1 trường . Dó đó đi học cách xa và từ xã nọ sang xã kia, cách sông cách ruộng xa nhà, những ngày lao động thì cơm nắm muối vừng . Nhớ về Trường xưa tôi đã viết :

NHỚ TRƯỜNG NHỚ QUÊ

Thái Bình hai tiếng quê tôi
Đi đâu vẫn nhớ tuổi thời ấu thơ

Tung tăng chạy bộ hàng giờ
Qua đường, qua ruộng qua bờ mương sâu
Trường tôi qua mấy cái cầu
Mà tôi vẫn phải bấy lâu đi về
Trường tôi ở cách mấy đê
Học sinh khắp huyện đi về nơi đây
Tháng ngày chăm chỉ bên thầy
Tu rèn kiến thức những ngày tuổi thơ

Ra đi từ đó bao đường
Xa xôi lại nhớ ... Mái Trường quê tôi

MQQ 8/8/2003

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, NQ, HP  (Ngày 20/11/2013 21:56:38)

Chúc mừng Vũ Nhang nhé! ai cũng có một thời, VN về thăm trường...mà biết bao điều "Ấp iu kỷ niệm đầy vơi nỗi niềm"..."Để trang nhật ký nát nhàu tương tư"...vô số những ký ức hiện về rất tình tứ...chúc bạn có nhiều thơ hay!

  Tác giả Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 20/11/2013 16:17:56)

Hà Đức Ái cũng có bài THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA XB năm 2006 trong tập thơ DÒNG SÔNG YÊU MẾN (NXB Thanh Niên) xin gửi tới giao lưu cùng TG Vũ Nhang và các bạn thơ trên Thi đàn Lục bát cho vui nhé!(Thơ 7 chữ mong các bạn thông cảm).

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

Tôi về thăm lại mái trường xưa
Đứng lặng bâng khuâng ngắm trẻ đùa
Cây bàng xanh tỏa xum xuê tán
Tường bao loang lổ bóng vôi mờ

Thầy cũ, bạn xưa đều xa hết
Bấy lâu trăn trở dạ mong chờ
Bốn mươi năm lẻ xa trường cũ
Thương thầy, nhớ bạn đứng ngẩn ngơ.
Hà Đức Ái

  Phạm Đức Thiêm - Phamducthiemlienha @ gmail.com - 0984033259 - Đông anh Hà Nội  (Ngày 20/11/2013 5:09:14)

Cám ơn bạn Vũ Nhang đã gợi lại cho chúng tôi nhớ tới những ngày đến trường. Ngày mặc áo học trò đến lớp,vui chơi cùng bầu bạn...Ngày làm thầy đứng trên bục giảng,tình đồng nghiệp,tình yêu thầm kín...Thật đẹp biết bao nhiêu. Nhân ngày 20-11 tôi xin kính chúc các thầy cô mạnh khỏe,hạnh phúc. Chúc các em học sinh học giỏi,thành đạt. Đồng cảm với bạn Vũ Nhang tỗi xin góp một bài cũng mang tựa đề như vậy:

THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA
Về thăm trường cũ dạ khôn nguôi
Bạn trước,thầy xưa xa vắng rồi!
Ký ức dỗi hờn- Bông phượng rụng
Mối tình day dứt- Lá me rơi.
Tôi đi đánh giặc,xuân bao độ,
Em đứng chờ trông,hạ mấy thời...
Lòng vẫn thương nhau mà lỗi hẹn.
Bây giờ "hoa thắm"...Đẹp vườn ai...?
P.Đ.T.


 

Các bài khác: