Thứ hai, 22/06/2026,


Giáo chức về hưu (Trần Trọng Thìn) (19/11/2013) 

GIÁO CHỨC VỀ HƯU

Trần Trọng Thìn

 

Cũng vừa chớm lúc chuông reo
Xa trường về với bến nghèo mến thương
Mái đầu bụi phấn bụi sương
Bước chân trần vẫn còn vương nắng chiều.
 
Bao nhiêu đồng nghiệp thân yêu
Bỗng thành kỷ niệm một chiều bên nhau
Học trò khóa trước lớp sau
Trở nên thương nhớ hằn sâu cõi lòng.
 
Sách đèn giờ cũng niêm phong
Tin yêu gửi lại bến sông con đò
Phận tằm đã nhả xong tơ
Thảnh thơi đến tận giấc mơ cuối cùng.
 
Nay đi về phía người dưng
Ô hay, sao cứ ngập ngừng bước chân
Một mình mãn cuộc rời sân
Để bao “cầu thủ” xa gần ngóng trông!

T.T.T
 
 
_________
Tác giả Trần Trọng Thìn
Cựu giáo chức Vĩnh Phúc
ĐT: 01685 163 638
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dung - nguyendungtabt@gmail.com - 0945888015 - Quảng Binh  (Ngày 23/10/2016 19:58:50)

Lần đầu tiên được gặp chú trong một dịp thật tình cờ và đặc biệt, được biết đến chú cũng lần đầu qua nhũng bài thơ lục bát giàu tình cảm , cháu rất thích phong thái cũng như những "tiếng lòng" của chú. Ấn tượng ban đầu vê chú trong cháu thật tốt đẹp biết bao nhiêu, không kìm nén được cảm xúc cháu liền bày tỏ ra đây. Cháu cảm ơn chú nhiều!

  Nguyen Van Tuan - tuan201080@gmail.com - 0979806337 - Yen Binh - Vinh Tuong - Vinh Phuc  (Ngày 29/11/2013 14:26:40)

Bai tho cang doc cang hay !
Chuc cho tac gia ngay ngay "thanh thoi"!

  Nguyễn Thị Hồng Lụa - nguyenhonglua42@gmail.com - 01252947660 - Giao Thịnh-Giao Thủy -Nam Định  (Ngày 21/11/2013 20:09:04)

NHỚ TRƯỜNG XƯA
(Tặng các thầy cô giáo đã nghỉ hưu)

Phượng rơi đỏ cả sân trường
Ve ran suốt cả quãng đường đi qua
Nhớ ngày chăm nụ ,ươm hoa
Bao nhiêu kỷ niệm vỡ òa trong tôi

Tuổi xuân khao khát khoảng trời
Bảng đen phấn trắng một thời nơi đây
Bao trò từ mái trường này
Theo nhau đã cất cánh bay lên đường

Thu sang trống gọi tựu trường
Học trò từ khắp bốn phương tụ về
Cánh cò bay rợp đường quê
Càng nhìn càng mến càng mê trong lòng

Bao mùa cày cấy đã xong
Mùa nào cũng nặng trĩu bông lúa vàng
Bây giờ mỗi độ thu sang
Vẫn xao xuyến khi trống vang tựu trường

Nguyễn Thị Hồng Lụa
( cựu giáo chức )

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 20/11/2013 15:18:28)

RỘN VỀ TRƯỜNG XƯA
(kính tặng các thày cô giáo đã nghỉ hưu nhân dịp 20-11)

Vẫn còn vọng tiếng trống tan
Vẫn còn nguyên những chứa chan tình đời
Rời xa bục giảng thật rồi
Mà lòng còn mãi chơi vơi chốn này

Một đời từng đã mê say
Sớm trưa chiều tối ngất ngây kiếm tìm
Một đời với cả con tim
Chắp cho trò những cánh chim vẫy vùng

Kể sao xiết những tin mừng
Nay về hòa với tưng bừng làng quê
Buồn vui xen lẫn khen chê
Ngày này lòng lại rộn về trường xưa

Trịnh Phú Đa

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 20/11/2013 12:48:29)

Vừa rồi nhà nước công nhận những 571 giáo sư và phó gs,
Tôi lại đọc bài GCVH của tác giả, chả biết trong số đã
thành danh... có những ai được sự nghiệp CAO CẢ của THÀY
tạo dựng.

Lắm giáo sư, lắm anh tài
Mà sao đất nứơc DẺO DAI... tụt lùi
Giáo dục quá thua kém người
Y đức xuống cấp để đời rẻ khinh.

Nhìn quanh thấy... có phận mình
Tụng ca lăm
Mới rối tinh thế này

Thày ơi xin đừng quá say
Trồng gì gặt nấy
Rồi đây rõ rành.
...
ĐAT

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 19/11/2013 21:59:08)

Bài thơ tuyệt vời về nghệ thuật,nội dung phản ánh chân thực sinh động về một người đã từng qua nghề dạy hoc(trồng người).tất thảy kỷ niệm tái hiện qua từng câu chữ nhẹ nhàng.Bác Trần Thìn quả là có tài trong việc nhắc lại kỷ niệm một thời đáng nhớ của ng đã từng ..trong công cuộc trồng người. chúc bác sức khỏe bút lực dồi dào

  Nguyễn Thị Hoa - Hoahoa6872@Gmail.com - 01684941513 - Hữu Nghị - Hòa Bình  (Ngày 19/11/2013 20:38:58)

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Xin được gứi tới Nhà Thơ-Nhà giáo
Trần Trọng Thìn lời chúc tốt đẹp nhất!Chúc toàn thể gia đình nhà thơ mạnh khỏe,vạn sự như ý!

  Nguyễn Trọng Thà - thatrong52@gmail.com - 0904 282 592 - Từ Sơn, Bắc Ninh  (Ngày 19/11/2013 19:18:01)

Nhớ trường xưa ( Nguyễn Trọng Thà)
Về thăm trường cũ hôm nay
Bâng khuâng nhớ lại tháng ngày học sinh
Cấp III Yên Lạc thanh bình
Cuối làng Lũng Thượng nép mình bờ tre
Ngôi trường vách lá đơn sơ
Vẫn vang tiếng hát lời thơ ngọt ngào
Thi đua với những phong trào
Học tập, lao động, thể thao... hết mình
Thầy cô bè bạn ân tình
Những bài giảng đã dệt thành ước mơ
Bốn mươi năm nhớ trường xưa
Một thời kỷ niệm mộng mơ một thời.

Các bài khác: