Thứ hai, 22/06/2026,


Chạm thu (Đặng Diệu Thoa) (17/11/2013) 

CHẠM THU

Đặng Diệu Thoa

 
 
Thu về gõ cửa chiêm bao
Giọt ngâu thỏ thẻ nôn nao sóng hồ
Da mùa nắng nhuộm vàng mơ
Ngất ngư men sữa bất ngờ dậy hương.
 
Đắm hồn nẻo ấy tơ vương
Lịm trong màu gió con đường hoa lay
Khát mùi hơi ấm lòng tay
Ước ao thoảng chút thầm này sang nhau.
 
Sáo nâng chiều biếc về đâu
Tiếng yêu da diết vọng bầu thiên thanh
Mắt mùa thăm thẳm trong xanh
Buồm xa mất lái chòng chành, đầy vơi…
 
Ngực rằm thổn thức mùa rơi
Chiêm bao lén gửi bồi hồi vào thu!

Đ.D.T
 
 
________
Tác giả Đặng Diệu Thoa
Hội VHNT Ninh Bình
ĐT: 0942987979
Email: đangieuthoa@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com -  0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 19/11/2013 16:07:13)


Xin chào nhà thơ Đặng Diệu Thoa ,bài thơ CHẠM THU của TG cho người đọc ấn tượng khó quên .Xin gửi đến NT vài cảm nhận ;

Chớm Đông

Đông sang tuyết gõ mặt hồ
Nắng chiều thơ thẩn, thẫn thờ nơi đâu
Đọng trong nhau giọt mưa ngâu
Gió lay phảng phất hương, màu cỏ hoa
Vầng mây vội vã bay qua
Chòng chành hơi ấm cho ta nhớ mình
Mùa đi để lại bóng hình
Chiêm bao , thổn thức đưa tình vào xuân .

Lê Thế Bình

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@ gmail.com - 0313751378 -  A7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 18/11/2013 18:28:15)

Chào nhà thơ Đặng diệu Thoa . Đọc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ LỠ THU

Lòng ta sao bỗng dâng trào
Hương thu thoang thoảng tràn vào lòng tôi

Bao lần tôi lỡ thu rồi
Sắp mùa thu đến bồi hồi ngóng trông

Người ta pháo đỏ rượu hồng
Mà mình trống vắng tình không bến bờ

Thu đi thu chẳng đợi chờ
Thu này qua lại mong chờ thu sau ........

Thu sau đừng có qua mau
Soi gương đã thấy nếp nhàu thời gian !

Lại chờ thu hết , xuân sang
May ra có gặp được nàng nào không !

Ruột tằm rối tựa bòng bong ! ....

chào - hẹn gặp lại

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 18/11/2013 10:36:59)

CHẠM THU
"Sáo nâng chiều biếc về đâu
Tiếng yêu da diết vọng bầu thiên thanh"
Vườn thơm trái chín ngọt lành
Mộng mơ cứ thắm cứ xanh vợi vời
Hồ thu trong mắt em tôi
Lắng sâu thảng thốt bồi hồi chạm thu...
3T - NĐ



  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lol27mr, lehongphong, ngoqyuen, haiphong  (Ngày 18/11/2013 9:30:45)

..."Mắt mùa thăm thẳm trong xanh
Buồm xa mất lái chòng chành, đầy vơi… "

Chạm thu da diết... rối bời
Để người đọc lẳng lặng ngồi nhâm nhi

Thu ơi hãy mãi... đương thì
Để thơ người mãi làm sy... mê người

(Mình chúc mừng bạn với bài CHẠM THU)
ĐK

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha @ gmail. Com - 0984033259 - Đông anh Hà Nội   (Ngày 18/11/2013 3:24:42)

Mùa thu quả là một đề tài hấp dẫn cho thi ca . Từ trước đến nay có lẽ không kế hết được những bài thơ,bài văn,bản nhạc...Viết về nó. Nó như một chiếc bánh sinh nhật được cắt ra nhiều miếng,mà không góc nào giống góc nào. CHẠM THU của Diệu Thoa đã khác lại khac nữa,đó là trong mơ: "Thu về gõ cửa Chiêm bao- Giọt ngâu thỏ thẻ nôn nao sóng hồ". Bằng lối viết phóng khoáng, ngôn từ giầu hình ảnh CHẠM THU đã thành một bức tranh rất đẹp trong mơ của Diệu Thoa:" Da mùa nắng nhuộm vàng mơ- Ngất ngư hương sữa bất ngờ dậy hương". Hoặc :" Mắt mùa thăm thẳm trong xanh- Buồm xa mất lái chòng chành, đầy vơi..." Sáng tạo,bạo dạn hơn tác giả đã dùng từ:" Ngực rằm"trong hai câu kết:" Ngực rằm thổn thức mùa rơi- Chiêm bao lén gửi bồi hồi vào thu!". CHẠM THU bừng tỉnh dậy,rồi lại lén vào giấc mơ huy hoàng của nó...
Bài thơ rất hay,đáng nhớ. Cảm ơn ĐẶNG DIỆU THOA.
Chúc mừng thành công của CHẠM THU.
P.Đ.T.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 17/11/2013 22:00:45)

CHỚM ĐÔNG
(họa thơ”Chạm thu” của Đ.D.T)

Heo may...gọi giấc chiêm bao
Se se giá lạnh chênh chao bến bờ
Ngày ngắn dần lạc đêm mơ
Vườn đông xao xác hững hờ nhạt hương

Miền thu phảng phất tơ vương
Phút thầm day dứt đêm trường đâu say
Mơ màng khát nhớ vòng tay
Chỉ là hư ảo hao gầy trong nhau

Lạc miền chiều váng...về đâu
Tìm trong dĩ vãng sắc mầu tươi xanh
Thoảng nghe lời gió mong manh
Thuyền xưa lạc bến lỡ đành nổi trôi

Mỏi mòn giá lạnh đêm rơi
Giấc thầm gõ nhịp giọt đời cõi hư...
Phạm Tự

 

Các bài khác: