Thứ hai, 22/06/2026,


Chiều quê (Nguyễn Đức Hậu) (16/11/2013) 

 CHIỀU QUÊ

Nguyễn Đức Hậu



Chiều đi khép cửa cho ngày
Ráng chùng chình đỏ bên này vạt sông

Con về nhặt rét sót đông
Khói ai đốt rạ cay nồng tuổi thơ

Xót lòng sông chảy vẹt bờ
Bến gầy mẹ vớt bóng mờ ca dao

Khói hương khấn quặn trời cao
Con xin gặp mẹ hỏi bao nhiêu điều

Hoàng hôn hiện bức phù điêu
Tóc mây dáng mẹ liêu xiêu góc trời …

Ưu tư trĩu nặng cõi người
Cha đan nốt những mảnh đời vào nhau

Tay run run giã cối trầu

Bà nhìn như chẳng nhìn đâu.Lặng thầm!

Chuông chùa chợt diết da ngân
Vài vuông nắng nhỏ níu chân gọi chiều .

NĐH


 

______________
Nguyễn Đức Hậu
Hội Văn nghệ Bình Thuận
Emai:nguyenduchau406@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Hậu - nguyenduchau406@gmail.com - 0904462958 - Hội Văn nghệ Bình Thuận  (Ngày 12/12/2013 8:47:57)

Cám ơn tác giả Pham Đức Thiện về những chia sẻ với "Chiều quê"!Chúc anh mạnh khỏe ,hạnh phúc và dồi dào cảm xúc sáng tạo!

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha @ gmail.com - 0984033259 - Liên Hà Đông anh Hà Nội   (Ngày 17/11/2013 3:35:51)

CHIỀU QUÊ. Bức tranh của Nguyễn Đức Hậu có pha một chút buồn nhưng vẫn đẹp. Với cách viết từng cặp câu, mỗi cặp câu mang một mấu sắc tạo nên một vùng quê trầm tích, ưu tư nhưng đầy chất thơ." Xót lòng sông chảy vẹt bờ,ben gầy mẹ vớt bóng mờ ca dao"hoặc "ưu tư trĩu nặng cõi nguoi, Cha đan nốt những mảnh đời vào nhau". Hai câu mở và hai câu cuối gần màu sắc,tác giả rất khéo kết dính cho một tứ thơ nhiều cảm súc...xin cảm ơn tác giả. Mượn từ của tác giả ghép vài vần cho vui nhé!

Chiều rồi bạn đã về chưa?
Kẻo tiếng "chuông chùa "đợi bạn thôi ngân
Kẻo cơn "rét xót "ngoài sân,
Ai mang " đốt rạ cay nồng tuổi thơ"

Chiều rồi bạn đã về chưa?
" Chiều đi khép cửa" để mưa vào đồng,
Cho vườn xanh lá trầu không
Kẻo bà " như chẳng nhìn đâu. Lặng thầm!"...
P.Đ.T.

Các bài khác: