CỎ VÀ EM

Vũ Tuấn
Phất phơ bay giữa vô thường
Cỏ đùa trăng mộng dọc đường liêu trai.
Đầu cành lắng giọt sương mai
Hồn nhiên trải thảm lối này ngõ kia.
Cỏ thơm đơm bước em về
Vườn đêm tình tự cỏ ghì nặng vai.
Cỏ quen chen tóc em dài
Mắt môi ma mị vòng tay điệu đàng.
Thơ anh đã chết lâm sàng
Yêu em sống dậy bàng hoàng ngữ ngôn.
Trời xanh non cỏ tươi non
Lối khuya mằn muộn cỏ còn đón đưa?
V.T
____________
Liên hệ tác giả: Vũ Tuấn
Hội viên Hội VHNT Tiền Giang
Email : vodinhtuong@gmail.com
Điện thoại : 0945 777 887