Thứ hai, 22/06/2026,


Thương cánh hoa rơi (Phạm Trọng Tuấn) (15/11/2013) 

THƯƠNG CÁNH
HOA RƠI


Phạm Trọng Tuấn


Phải vì thương cánh hoa rơi
Mà chiều Đà Lạt trắng trời mưa sa
Mà người của xứ ngàn hoa
Tìm ai ngồi vớt nhạt nhòa bóng mưa?

Ngoài này thu đã sang mùa
Lá vàng lác đác về khua lá gầy
Có người ngược gió heo may
Thắp con mắt nắng hong cây dã quỳ...

P.T.T



_____________
Tác giả Phạm Trọng Tuấn
HV HVHNT Tỉnh Hải Dương
Điện thoại:0912888890

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 17/11/2013 22:35:16)

Xin cảm ơn NT Phạm Trọng Tuấn đã cho thưởng thức bài thơ về cảnh sắc hữu tình về Đà Lạt mùa thu thật tuyệt vời.!..
Linh Thy xin chia sẻ chút thu...nhé!


THU CAO NGUYEN

Chiều thu nhạt nắng lá rơi!
Mùa nầy phố núi giăng trời sương sa
Má hồng ửng đỏ như hoa
Nụ cười hàm tiếu sáng lòa bóng mưa

Heo may Đà Lạt chuyển mùa
Có nguời khách lạ đèn khuya bóng gầy
Thung triền vàng ánh heo may
Dã qùy hong gió chờ ngày khai hoa..

Linh Thy.BT
 

  Phạm Đức Thiêm - Phamducthiemlienha @ gmail.com - 0984033259 - Liên Hà Đông anh Hà Nội   (Ngày 16/11/2013 5:04:09)

THƯƠNG CÁNH HOA RƠI của Phạm Trọng Tuấn quả là một bài thơ hay,từ kết tứ đến
Ngôn tử rất bác học. Cho một cảm giác xa xót lắng đọng của thời gian. Xin hoạ cùng anh cho vui thôi, không dám so sánh. Cảm ơn anh.
THƯƠNG HOA
Tìm gi gì trong những lá rơi
Mà ai đội cả bầu trời xót xa
Gió mùa làm úa nhành hoa?
Để trời phương Bắc mắt nhoà lệ rơi

Đàng trong đâu đã chuyển mùa
Mà ai thả gió về khua mai gầy?
Người đi tìm cái heo may
Bỏ quên con nước ngập cây điên điền.
P.Đ.T.

Các bài khác: