Thứ hai, 22/06/2026,


Cô giáo mầm non (Linh Thy) (15/11/2013) 

CÔ GIÁO MẦM NON

Linh Thy

 

 
Em đây cô giáo mầm non
Ríu ra, ríu rít lắm con - chưa chồng
Yêu sao má lúm, môi hồng
Ngây thơ trong trắng như bông cải vàng.
 
Mắt nai nhìn cô chứa chan
Vượt bao gian khó sẵn sàng hy sinh
Tâm con như ánh bình minh
Thiết tha - tha thiết nghĩa tình mẹ con.
 
Dẫu cho vóc hạc héo mòn
Bên con em vẫn lưng thon ngày nào
Cùng con em ngắm trăng cao
Ru cho giấc điệp chiêm bao lạ kỳ.
 
Thế giới kia có những gì
Cô - trò luôn mãi thầm thì bên nhau
Chắt chiu dạy dỗ mong sao
Một mai con lớn… tự hào tiền nhân.
 
 Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2013
 L.T

   


_________
Tác giả Linh Thy (Bình Thuận)
ĐT: 01262890760
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NGUOIXUTAY - vanvoi_1952@yahoo.com - 01656026667 - Tây Ninh  (Ngày 27/12/2013 13:31:02)

Chào cô Linh Thy!
Nhân dịp năm mới
Tôi xin gởi tới
Cô chỉ mấy lời
Gọi là thăm hỏi
Và tôi xin nói
Với cô ngắn gọn:
Em là cô giáo mầm non
Chăm lo giáo dục cho con em mình
Mới đây tôi thấy truyền hình
Đưa lên hình ảnh thật tình tôi chê
Riêng em cô giáo người mê?
Em chăm sóc trẻ mọi bề cháu thơ
Làm tốt ai cũng được nhờ
Phụ huynh vui vẻ tặng cô giáo tình...
Tôi xin mừng chúc bạn mình
Sang năm Giáp Ngọ muôn nghìn an khang!...

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 21/11/2013 17:26:44)

Mình được đọc thơ lục bát của Linh Thi và cảm nhận cô giáo viết khá có tay nghề .Thu hút được nhiều bạn thơ đồng cảm và chia sẻ.Thật đáng quí!
Lần này "Cô giáo mầm non" để lại nhiều tình cảm đằm thắm,và quá ca ngợi nên THY đã sơ suất đưa cả môt câu khẩu hiệu vào(.....)ít nhiều làm giảm tính thẩm mỹ của bài thơ.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 19/11/2013 12:51:58)

LT xin chân thành cảm ơn NG Trịnh Phú Đa đã ghé đọc qua bài CGMN và có cảm nhận động viên .
Nhân ngày NGVN 20/11/2013. LT xin chúc Thầy và gia đình luôn vui- khoẻ-hạnh phúc bên đàn hs mình nhé!
Thân mến
LT.BT

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 18/11/2013 10:11:18)

Thật tuyệt
"Em đây cô giáo mầm non
Ríu ra, ríu rít lắm con - chưa chồng
Yêu sao má lúm, môi hồng
Ngây thơ trong trắng như bông cải vàng."
cảm ơn Linh Thi

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 17/11/2013 22:17:03)

Linh Thy rất cảm động khi NT Đinh Thường cho post bài
CÔ GIÁO MẦM NON đúng dịp kỷ niệm 31 năm ngày NGVN
Xin cảm ơn quý thi hữu đã ghé vào và có những bài hoạ rất hay , lời động viên rất tinh tế . LT sẽ cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng các bạn.
Xin kính chúc BBT vá các bạn luôn THÂN TÂM THƯỜNG AN LẠC nhé!
Thân mến!
Hình ảnh cô mẫu giáo lúc nào cũng dịu hiền dễ yêu làm sao ấy nhỉ ?!?

TA CÙNG TRI ÂN

Đinh Thường mở cửa vườn thơ
Học trò tíu tít hát hò véo von
Ước làm cô giáo MẦM NON
Để Trọng Tâm nghĩ vẫn còn” cô tiên”

Thương thân ánh mắt dịu hiền
Thầy Tự thắm lộc xanh chồi vườn xuân
Mến thương thi hữu Thu Yên
Lúc nào cũng khéo động viên chân tình

Trịnh Toại chúc khoẻ bạn mình
Bình an hạnh phúc hoạ nghìn thơ hay
Xuân Ngọc tình cảm tràn đầy
Nghi ngờ chi nữa em đây thật thà

Nhắc khéo anh lính Ngọc Hà
Nai con, bướm lượn quanh nhà reo vui
Chúc cho hai mươi / một mười
Thầy- Cô vui, khoẻ cùng cười với ta…./

Linh Thy. Bến Tre22h10/11/2013
 

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 16/11/2013 14:39:07)

Thế giới kia có những gì
Cô - trò luôn mãi thầm thì bên nhau
Chắt chiu dạy dỗ mong sao
Một mai con lớn… tự hào tiền nhân.
Một quy luật tất yếu trong mối quan hệ thầy trò dưới mái trường thân yêu được cô giáo LinhThy biểu hiện bằng những vần thơ lục bát thật chí tình chí nghĩa. Một bài thơ hay. Nhân ngày NGVN chúc Linh Thy luôn vui khỏe hạnh phúc.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 16/11/2013 11:13:19)

Linh Thy xin chân thành cảm ơn NT Đinh Thường và BBT đã tạo điều kiện cho LT có dịp tri ân những " Người Thầy đầu tiên" trong đời mình, đã không quản ngại bao khó khăn vất vã đời thường, lúc nào cũng thương yêu chăm sóc đàn trẻ thơ...như con mình. Đó chính là những người thầy đã chấp cánh ước mơ cho đàn em mình sẵn sàng đi vào bầu trời cao rộng hôm nay và mai sau...
Một lần nửa xin cảm ơn các CÔ GIÁO MẦM NON, đã cống hiến suốt đời cho sự nghiệp giáo dục.
LT xin mời quý thi hữu có phút nào nhớ lại hình ảnh các cô mẫu giáo xin hoạ cùng LT nhé!
Thân ái!
Linh Thy.BT

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 16/11/2013 1:12:34)

CÔ GIÁO MẦM NON
Em là cô giáo mầm non
Ai trêu em bảo nắm con chưa chồng!
Một nửa đúng một nửa không
Ai yêu má núm môi hồng chờ ai?

Ngây thơ như chú nai non
Để cho ai mắt mỏi mòn chờ ai
Việc em làm rất gian lan
Thay cha đỡ mẹ chứa chan nghĩa tình

Đẹp tâm hồn đức hi sinh
Ân cần tha thiết nghĩa tình mẹ con
Ngây thơ trong trắng tâm hồn
Các con khôn lớn mẹ con tự hào

Cùng con em ngắm trăng sao
"Ru con giấc điệp chiêm bao thiên đường"
Sự đời thế giới tình thương…
Mong con tiếp bước trên đường “hành quân”

Thỏa lòng mơ ước hằng mong
Sánh vai bốn biển đẹp lòng tiền nhân
Xuân Ngọc

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 15/11/2013 23:14:19)

Chúc mừng Linh Thy có bài mừng nhân ngày 20/11! chúc bạn luôn trẻ, khoẻ, hạnh phúc và có nhiều thơ hay.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 15/11/2013 22:20:42)

YÊU SAO

Yêu sao cô giáo mầm non
Tháng ngày chăm chút vườn ươm nụ mầm

Dịu dàng ánh mắt tình thân
Nâng niu giống đỏ mùa xuân cuộc đời

Cây xuân thắm lộc xanh chòi
Thỏa niềm mơ ước...sáng ngời tình Cô!
Phạm Tự

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 15/11/2013 21:18:22)

Thế giới kia có những gì
Cô - trò luôn mãi thầm thì bên nhau

Cảm ơn tác giả linh Thy, bài thơ với hình ảnh cô trò quấn quýt bên nhau thật dễ thương, cái thầm thì của cô giáo mở ra cho các em cả một thế giới... khi mà tâm hồn các em còn trong veo, cô giáo mần non là người đầu tiên hướng em đến những điều mới lạ... bạn dùng hình tượng rất nghệ thuật, chúc mừng Linh Thy đã có bài thơ nhân ngày nhà giáo VN 20- 11 rất ấn tượng.
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 15/11/2013 20:07:47)


Chúc mừng tác giả Linh Thy có bài thơ về chủ đề ngày nhà giáo Vn thật hay. Xin chia sẻ cùng ngày vui ấy tới các cô giáo mầm non
CÔ VÀ TRƯỜNG MẦM NON
Ở nhà có mẹ có cha
Con đi trường học - ngôi nhà mầm non
Mỗi ngày con một lớn khôn
Bàn tay cô giáo dắt con vào đời
Đến trường con học con chơi
Con bay, con trượt , bạn ngồi xích đu
Cùng múa hát , cùng đọc thơ
Cô là mẹ, mẹ là cô... rất gần
Chuyện kể mỗi tháng mỗi tuần
Trong vườn cổ tích quây quần bên nhau
Măt đen ngơ ngác bồ câu
Con nghe như uống từng bầu chuyện xưa
Như từ quả thị bước ra
Cô xinh xinh lắm như là cô Tiên
Con cười - bông lúm đồng tiền
Nở trên đôi má hồn nhiên mỗi ngày.
T T T

Các bài khác: