Thứ hai, 22/06/2026,


Một mình (Bùi Ánh Sắc) (13/11/2013) 

MỘT MÌNH



Bùi Ánh Sắc

 

Tôi về tìm lại bóng xưa
Bóng rơi cuối phố trời mưa trong lòng
Vết buồn ôm nhớ long đong
Kỷ niệm thức dậy mênh mông biển tình

Suối rơi hò hẹn một mình
Còn tôi ôm chặt bóng hình ngày xưa
Nỗi đau đưa đẩy đẩy đưa
Em ra phố thị sao chưa chịu về


Để tôi ngóng đợi ê hề
Bỏ ăn bỏ ngủ nằm mê đêm dài


B.A.S

_____________
Tác giả Bùi Ánh Sắc
CLB Lục Bát Sài Gòn


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn tuấn Tranh - phongchau48@yahoo.com - 01674379217 - Liên hà, Đông anh, Hà nội  (Ngày 14/11/2013 11:55:58)

"Bỏ ăn bỏ ngủ nằm mê đêm dài

Thương người bỏ ngủ quên ăn
Đuổi hình bắt bóng đầu trăng cuối trời!
Tìm làm chi nữa người ơi
Nhân tình thế thái đang thời lung lay
Đồng tiền sẵn có trong tay
Chữ "tình ", chữ "lý " đổi thay khó gì.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 14/11/2013 10:00:25)

-- " Tôi về tìm lại bóng xưa
Bóng rơi cuối phố trời mưa trong lòng.." hai câu thơ trên điển hình cho nỗi đau tuyệt vọng mà NT Ánh Sắc đã nói thay bao người lâm vào những" cuộc tình không đoạn kết" đều trăn trở như thế đấy!
LT xin chia sẻ cùng Ánh Sắc nhé!

NGẮM TRĂNG

Sao người ra phố không về
Để ai ngóng đợi ê chề nỗi đau.!
Xa quê người ở nơi nào.?.
Để đêm tôi ngắm trăng sao nhớ thầm..!!!

Linh Thy

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 13/11/2013 23:14:35)

MỘT MÌNH
Một người tìm lại một người
Bóng rơi cuối phố đầu trời lòng mưa
Bóng hình ôm chặt ngày xưa
Sớm rơi hò hẹn sáng trưa một mình

Biển tình là biển mênh mông
Nỗi đau đem đến, tấc lòng đầy vơi
Em ra phố thị chơi vơi
Bỏ ăn mất ngủ trốn nơi đi về

Ngày dài dài những lê thê
Đêm thì thăm thẳm như thừa năm canh
Xuân Ngọc

  LÂM THỊ THANH TRÚC - huongque66@gmail.com - 01235212678 - AN GIANG  (Ngày 13/11/2013 19:54:54)

Kính chào nhà thơ Bùi Anh Sắc!
Bài thơ đầy tâm trạng. Em thích nhất câu thơ:
"Bóng rơi cuối phố trời mưa trong lòng"
Một người miệt mài đi tìm bóng xưa. Một người mải mê chốn phồn hoa đô hội quên mất cuộc hẹn chung tình!

  Nguyễn Thị Mây - nguyenthimay22@yahoo.com.vn - 0978337705 - 116, Nguyễn Thị Minh Khai, TP Trà Vinh  (Ngày 13/11/2013 19:02:25)

Bài lục bát hay và lãng mạn lắm!

Các bài khác: