Thứ hai, 22/06/2026,


Cuối thu (Trần Trọng Tâm) (13/11/2013) 

CUỐI THU

Trần Trọng Tâm

 
 
Thơ tình ai viết cuối thu
Mênh mang theo tiếng sáo ru lưng trời
Thẫn thờ nghe tiếng lá rơi
Đêm như rung giữa đất trời se se.
 
Có cô trên tỉnh mơ về
Làm dâu gửi phận miền quê thanh bình
Làng ta nguyên nét tươi xinh
Tre già măng mọc nên hình xóm thôn.
 
Mẹ gà quấn quýt bên con
Vườn xanh thơm trái bưởi tròn đánh đu
Nỗi niềm phảng phất hương thu
Không gian vẳng tiếng mẹ ru thuở nào.
  
T.T.T



________
Tác giả Trần Trọng Tâm
ĐT: 0973676756

Email: lapphuongte@yahoo.com
Địa chỉ: Thị Trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 14/11/2013 21:25:51)

LỜI CẢM ƠN
Tôi vui, vui lắm, lắm thôi !
Gần xa bè bạn gửi lời sẻ chia
Thế Bình - hàng xóm Liễu đề
"Đỗ đen chè đá vỗ về chỗ đau"
"Cuối thu năm ấy tiễn nhau"
"Em xa thành phố làm dâu miệt vườn"/
Thu Mỹ tình tứ sắt son
"Đêm trăng hò hẹn" trăng non lại về/
Linh Thy từ tỉnh Bến Tre
Trời "thu phảng phất " có nghe thu này
"Sương mờ giăng mắc heo may"
"Tôi đi tìm lại những ngày nắng thu"/
"Giờ này ngoài ấy sang Thu"
"Tây Nam em vẫn âm u mưa chiều"
"Gió lay liễu rủ liêu xiêu"
"Lục bình chen lối xuồng chiều ai đi"/
NHỚ THU - Phương Nguyễn khắc ghi
"Người xa thổn thức trăng quê năm nào"/
Hồn thơ cây bút tuôn trào
"Cho lòng ta những nao nao nhớ về"
"Trải vàng những cánh đồng quê"
"Với bao kỉ niệm tuổi thơ trắng ngần"
Đồng Thị Chúc giỏi thêm vần
Cuối thu, đông cạn ...mùa xuân sắp về...
Bạn ơi tôi vẫn nằm nghe
Câu thơ cảm nhận ùa về đêm nay
TTT

  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Ba Đình HN  (Ngày 14/11/2013 19:47:48)

Cuối thu nhìn cánh lá rơi
Đưa ta về với một thời chưa xa
Chín vàng bông lúa đồng nhà
Thả hương thơm ngát làm ta say lòng .
ĐTC

Xin chia sẻ với TTT có bài thơ Thu nhiều hình ảnh .

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com -  0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 14/11/2013 18:52:54)

Chào NT Trần Trọng Tâm ,bài thơ cuối thu của TG dễ thương quá (nó hợp ợp Lý về độ dài ,khúc triết về nội dung ) để lại ấn tượng tốt cho bạn đọc .Tôi xin chia sẻ tâm trạng của một cô dâu người thành phố nhé :

Mưa thu lá hát rì rào
Lay phay nỗi nhớ dạt dào niềm thương
Nhớ về nơi ấy phố phường
Có còn cây phượng bên đương phun hoa ?
Quán quen nếm mứt chà là
Guốc cao lơ đãng đầu va cột đèn
Trán bươu bắt bạn phải đền
Đỗ đen chè đá "xoa" liền chỗ đau
Cuối thu năm ấy tiễn nhau
Em xa thành phố làm dâu miệt vườn .

Lê Thế Bình

  Phí Thu Mỹ - thumy1169@yahoo.com -  ĐT: 01298970083 - HĐ , HN  (Ngày 14/11/2013 15:06:27)


Bao nhiêu cô gái mơ về
Hỡi chàng trai ở miền quê thanh bình
Nơi cây đa với sân đình
Đêm trăng hò hẹn có mình có ta
Xin chia sẻ cùng CUÔI THU của anh Trần Trọng Tâm
TH M HN

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 14/11/2013 10:08:10)

Đọc qua bài thơ đầy tâm trạng của NT Trần Trọng Tâm .Linh Thy nghe phản phất một trời thu...
Xin hoạ cùng anh đôi dòng cho mùa thu trong xanh hơn. Chúc anh luôn vui- khoẻ nha.

NẮNG THU

lá vàng lơ lửng tầng không
Phải chăng bão nổi bềnh bồng lá bay
Sương mờ giăng mắc heo may
Tôi đi tìm lại những ngày nắng thu.../

Linh Thy

  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - 55-56 đống đa-TP.Rạch Giá- Kiên giang  (Ngày 14/11/2013 9:02:57)

Đọc " CUỐI THU " của tác giả Trần Trọng Tâm tôi thấy hiện ra trước mắt mình một trời thu trong xanh và mát mẽ"... Mênh mang theo tiếng sáo ru lưng trời...", một làng quê phương bắc thanh bình đang chuyễn mùa " Thẩn thờ nghe tiếng lá rơi...đất trời se se...". Tác giã làm người đi xa nhớ về quê hương nơi có bốn mùa, miền quê yên ã với bao kỷ niệm...
Cám ơn tác giả- Chúc anh khõe, vui và sáng tác nhiều thơ hay nhé.
Xin chia sẽ với tác giã bàI thơ sau:

NHỚ THU

Giờ này ngoài ấy sang thu
Tây Nam em vẫn âm u mưa chiều
Gió lay liễu rủ liêu xiêu
Lục bình chen lối xuồng chiều ai đi
Mưa vui cây lá rầm rì
Dâng hoa kết trái... Những gì đời mong
Mải theo con nước lớn ròng
Em xa quê mãi thu không nhớ về
Đêm nay ngoài ấy có nghe
Người xa thổn thức trăng quê năm nào
Mừng vui dán giấy đèn sao
Dăm ba trái ổi mà sao nhớ hoài
Nhớ về thuở ấy cùng ai
Đêm vui văn nghệ trổ tài thơ ca
Giờ đây hai đứa đi xa
Đêm nay cùng ngắm trăng,hoa đèn lồng
Để cho vơi nỗi nhớ mong
Một thời mơ mộng, trắng trong một thời ./.
Tháng 09/2013
NTP

  Đồn thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã HN  (Ngày 13/11/2013 23:07:40)

Lá thu bay đến nơi nào
Cho lòng ta những nao nao nhớ về
Trải vàng những cánh đồng quê
Với bao kỉ niệm tuổi thơ trắng ngần .
Đồng thị Chúc
Chia sẻ với tác giả TTT có bài thơ Thu nhiều hình ảnh .

Các bài khác: