VẠT NẮNG THÁNG MƯỜI

Nguyễn Trọng Liên
Tôi về đợi nắng tháng Mười
Để chia nỗi nhớ gửi người xa xăm…
Vạt này khuất dưới bóng râm
Ấm bàn tay mẹ nhẹ lần lưng con
Vạt này xiên ô cửa son
Đung đưa lá võng đổ tròn giấc say.
Vạt này dệt lụa ngọn cây
Tiếng chim ran rúi đón ngày mùa sang
Vạt này xới đất lên hàng
Xá cày ươm đọt lúa vàng cha mong.
Vạt này cong khúc cầu vồng
Vô tình chạm cái lạnh đông chảy vào
Vạt này chín thẫm má đào
Bóng em ngã cạnh lối rào dạ hương.
Vạt này lóa nắng mặt gương
Giếng làng khuất bước người thương không về
Vạt này ấm bát cơm quê
Ái ân cùng với câu thề lỗi xưa.
Tôi như kẻ bị ếm bùa
Mượn hương của nắng hong thơ đầu chiều
Tháng Mười cho nhớ, cho yêu
Người xa xăm đã phiêu diêu cuối trời!
Hoa cỏ may níu phận đời
Tháng mười
găm cái tênh khơi… giữa hồn.
NTL
10-2023
________________
Nguyễn Trọng Liên
Địa chỉ: TP Thanh Hóa
Di động: 0904130465
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com
|
Cảm ơn anh Trần Tất Trừ sang đọc và chia sẻ với tôi về bài thơ "VẠT NẮNG THÁNG MƯỜI" Cảm ơn anh Trần Tất trừ đã đọc và viết cảm nhận về bài thơ của tôi. Cảm ơn những chia sẻ và những lời động viên của anh. Biêlinxki, nhà phê bình văn học Nga nổi tiếng có viết" Thơ là một điệu hồn đi tìm đến những hồn đồng điệu" mà anh! Xứ Thanh đã sinh ra Nguyễn Duy, Lê Đình Cánh, Huy Trụ |