Thứ hai, 22/06/2026,


Thu đã chuyển mùa (Đào Trọng) (12/11/2013) 

THU ĐÃ CHUYỂN MÙA




Đào Trọng

Thu đi hương sữa rơi đầy
Đưa ta trở lại chốn này năm xưa
Đường chiều lất phất giọt mưa
Nào hay thu cũng mới vừa đi qua

Thương em mẹ gả chồng xa
Ta giờ tóc tựa như hoa trắng đầu
Chẳng còn gì để cho nhau
Đời thơ bèo bọt dăm câu lạc vần

Hai vai nặng gánh phong trần
Cái oán thì nổi, cái ân thì chìm
Chỉ còn mãi một niềm tin
Dòng đời xuôi ngược nhớ tìm lối quê

Gió se se lạnh triền đê
Mẹ tôi vẫn cắp nón mê ra đồng
Tôi về gom nắng đầu đông
Hong cho bớt lạnh lưng còng mẹ tôi

Đ.T


________________
Tác giả Đào Trọng, ĐT: 0978.779.728
36 đường Dư Hàng-Lê Chân-HP
Email:daotrong888@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 15/11/2013 20:30:35)

Gió se se lạnh triền đê
Mẹ tôi vẫn cắp nón mê ra đồng
Tôi về gom nắng đầu đông
Hong cho bớt lạnh lưng còng mẹ tôi.

Bác Trọng ơi những vần thơ thấm đẫm tình người...em đọc bài thơ mà tràn ngập xúc cảm, bài thơ hay bác ạ. Chúc bác và gia đình luôn vui khỏe.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 13/11/2013 22:09:37)

THU ĐÃ CHUYỂN MÙA
Đường thu hương sữa rơi đầy
Tôi về thăm lại nơi này năm sưa
Trời chiều lất phất hạt mưa
Thu qua người cũng mới vừa bước đi

Em đi không nhắn lại gì
Để anh thương nhớ tóc thì hoa dâm
Chẳng còn gì gửi cho nhau
Mấy câu lục bát ghi sâu nỗi lòng

Không nên duyên phận chờ mong
Vẫn tình làng xóm cộng đồng vậy thôi
Phần em em gánh đi rồi
Phần tôi ở lại ân rơi oán còn

Dòng đời xuôi ngược nước non
Niềm tin mãi mãi vẫn còn trong ta
Gió se se lạnh đồng xa
Mẹ tôi thường vẫn đi ra làm đồng

“ Tôi về gom nắng đầu đông
Gom cho bớt lạnh lung còng mẹ tôi
Xuân Ngọc
Ngày 13/11/2013

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 12/11/2013 22:23:36)



THU ĐÃ CHUYỂN MÙA
Đường thu hương sữa rơi đầy
Tôi về thăm lại nơi này năm sưa
Trời chiều lất hạt mưa
Thu qua người cũng mới vừa bước đi

Em đi không nhắn lại gì
Để anh thương nhớ tóc thì hoa dâm
Chẳng còn gì gửi cho nhau
Mấy câu lục bát ghi sâu nỗi lòng

Không nên duyên phận chờ mong
Vẫn tình làng xóm cộng đồng vậy thôi
Phần em em gánh đi rồi
Phần tôi ở lại ân rơi oán còn

Dòng đời xuôi ngược nước non
Niềm tin mãi mãi vẫn còn trong ta
Gió se se lạnh đồng xa
Mẹ tôi thường vẫn đi ra làm đồng

“ Tôi về gom nắng đầu đông
Hong cho bớt lạnh lưng còng mẹ tôi
Xuân Ngọc
Ngày 12/11/2013




Các bài khác: