TIỄN ANH HAI!

Nguyễn Trung Nguyên
Thôi anh về với ruộng đồng
Nhẹ như ngọn cỏ phiêu bồng sớm mai
Đừng tiếc chi mảnh hình hài
Xem như món nợ lỡ vay trả rồi!
Anh về với khói bếp khơi
Với mùi bùn, với mặn mòi gió quê
Có đi đâu cũng trở về
Có trăm năm cũng tử quy một lần
Anh về nhé khỏi băn khoăn!
Khỏi lưu luyến, khỏi lần khân cuộc đời
Men rượu cuối đọng trên môi
Đưa tay quẹt sạch rồi thôi giã từ
Tiếng ai chắc lưỡi đêm trường
Ngoài kia gió lộng hồn vương cõi trần!
NTN
----------------
Tác giả: Nguyễn Trung Nguyên
Hội VHNT Cần Thơ
Email: nguyentrungnguyen61@gmail.com
SĐT: 0939763609