Thứ hai, 22/06/2026,


Lạy trời (Đỗ Minh Tâm) (11/11/2013) 

LẠY TRỜI

Đỗ Minh Tâm

 

Ơn trời đất ơn tổ tiên
Phép mầu ngăn họa xuống miền cam go
Thâu đêm bó gối mẹ lo
Cơn gió quét biết đói no thế nào?
 
Ngày mai bão lớn đổ vào
Ruộng vườn nhà cửa làm sao vẹn toàn
Một đời mưa nắng lo toan
Sức người thì yếu bậc thang thì mềm.
 
Đảo xa cột sóng dội lên
Thương con giữ biển sức bền được không?
Cha rồng quẫy sóng Bể Đông
Hóa thành phép lạ ngăn dòng Haiyan.

Qua ngày sóng lặng gió tan
Run run tay mẹ nén nhang lạy trời...

Đ.M.T
 
   

_________
Tác giả Đỗ minh Tâm
ĐT: 01698976886
Email: dominhtam1952@gmail.com
Địa chỉ: Quảng Yên, Quảng Ninh.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên QN  (Ngày 11/11/2013 20:24:37)

Cầu xin mưa thuận gió hòa
Nguyện cầu quốc thái nhà nhà bình yên
Phát tâm khởi tự nhân duyên
Tích nhân việc thiện thắng thiên đã từng...
MT xin cám ơn các bạn thơ đã chia sẻ, chúc mọi người luôn vui khỏe.

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoqyuen, haiphong  (Ngày 11/11/2013 11:41:15)

Biết là nơi đó có Trời
Để đời vái lạy
để người cầu xin

Xin mong thỏa nhữgg kiếm tìm
Thỏa bao khao khát...
Niềm tin phụng thờ

Cao xanh hỏi có bất ngờ
Bao la vái lạy
đợi chờ ban ơn?

ĐAT

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Thị trấn lễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 11/11/2013 10:57:47)


Xin được chia sẻ với bạn thơ Quảng Ninh cùng tên. Nhiều khi trước một hiện tượng thiên nhiên ngặt nghèo, con người đã làm hết sức mình mà vẫn bất lực, chỉ còn tịnh tâm mà ước lệ cầu trời đất che chở lúc can qua...
Tôi có bài thơ đã được đăng trên LBMN vài năm trước, như tương đồng tâm sự với bài thơ LẠY TRỜI của ĐMT, nay xin đưa vào cảm nhận cùng bạn
MONG SAO
Mong sao cơn bão ngày mai
Không vào lãnh hải... cứ ngoài khơi xa
Mưa rơi vừa nước Sông Đà
Tua-bin thủy điện vẫn hòa mạng êm
Nông dân ngon giấc đêm đêm
Lúa ngô xanh tốt bội thêm mùa vàng
Tre bờ ru gió mênh mang
Nhịp chày cốm mới muôn làng xóm ta
Bao phen hoạn nạn can qua
Bão ơi! Cứ ở khơi xa... đừng về!
Trần Trọng Tâm - Nam Định

Các bài khác: