Thứ hai, 22/06/2026,


Tiếc thời tắm mưa (Nguyễn An Bình) (06/11/2013) 

TIẾC THỜI TẮM MƯA



Nguyễn An Bình

Nhớ thời tồng ngổng chạy mưa
Em té nước chọc mủng vùa nhà quê
Nầy con bé tóc cúp bê
Tròn như bóng nhựa mà chê nỗi gì?

Một thời lên tỉnh học thi
Rời quê ra phố mấy khi về làng
Giật mình khi thấy mùa sang
Hình như em chợt thành nàng tiểu thư.

Bây giờ lại muốn tắm mưa
Tiếc thay cô bé chiều xưa đâu còn
Phải chi ngày đó… lon ton
Thì đâu đến nỗi theo mòn… dấu chưn.

N.A.B

___________
Tác giả: Nguyễn An Bình
ĐT 0909697644
Email: luongmanh2106@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 07/11/2013 10:12:43)

TIẾC THỜI TẮM MƯA của NT Nguyễn An Bình với lời thơ nhẹ nhàng trẻ trung nhưng dường như nuối tiếc một thời tuổi thơ ngày ấy. Ước gì đời mình trẻ mãĩ nhỉ?
- " Phải chi ngày đó... lon ton
Thì đâu đến nỗi theo ...mòn dấu chưn.."

Ước gì mưa cứ rưng rưng
Để thơ ta mãi...lửa bừng..trông...mưa.!

Mong đón đọc những tác phẩm trẻ như thế An Bình nhé!

Linh Thy

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha @ gmail. Com - 0984033259 - Liên Hà Đong anh Hà Nội   (Ngày 06/11/2013 14:27:43)

Nguyễn an Bình ơi! Đời người ai cũng những kỷ niệm đẹp,mà đẹp nhất là thời thơ ấu.
Đọc thơ của bạn bỗng ký ức tôi ùa về. Nhớ ngày xưa quá bạn ơi...Có mấy vần xin chia sẻ cùng bạn nhé:
Ước gì trở lại ngày xưa
Để tôi lại được tắm mưa tồng ngồng
Cùng em chơi bắt rắn rồng...
Mải vui,quên cả lạnh bầm đôi môi

Thấm thoắt mẩy chục năm trời
Từ ngày em bỏ theo người xứ xa.
Nhớ hôm em lên xe hoa
Xót đau tôi đứng vườn cà nhìn em.

Thế rồi ngày cũng như đêm
Mỗi lần mưa đổ...hình em bé bòng...

Các bài khác: