Thứ hai, 22/06/2026,


Với bạn thơ (Hồ Thanh Ngân) (04/11/2013) 

VỚI BẠN THƠ



Hồ Thanh Ngân

Bạn cười xứ nẫu tả tơi
Mùa thu thi tứ rã rời heo may

Uống đi ta uống cho say
Rót đau hồn ấy vào cay hồn này

Bạn cười xứ nẫu... mưa bay
Trăng treo giữa chốn trao tay đồng tiền

Thôi đành thiền với lặng yên
Để tôi học được sau nhiều bão giông

H.T.N


_____________________
Tác giả Hồ Thanh Ngân, ĐT: ĐT:0948794804
GV Trường THPT Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau
Email: : hothanhngancm@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô trọng Hải - lanviphong@yahoo.com.vn - 01238030641 - 79 ngõ Một Khâm thiên Đống đa Hà nội  (Ngày 06/11/2013 6:17:20)

"GẶP GỠ" BẠN THƠ
( Sau khi xem bài thơ VỚI BẠN THƠ của Tác giả HTN )

Nỗi buồn khi lá vàng rơi
Chia vui hoa nở cho tươi cõi lòng

Xem THƠ chia sẻ ươc mong
Đọc rồi như thấy bạn chòng đấy thôi

Nhờ thơ biết được Bạn - Tôi
Nhờ "mail" đọc thấy chia vui với mình

Như "Thiền" năng lượng dưỡng sinh
Nhắm thơ cùng với lòng mình mà say

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 05/11/2013 23:20:30)

VỚI BẠN THƠ
Nẫu lòng ai nẫu lòng đâu!
Ai say cũng mặc ai sầu mặc ai
Uống đi say để bạn cười
Rã rời hồn ấy tả tơi hồn này

Bạn cười gió thổi mưa bay
Mặc mưa ngâu mặc gió bay mặc lòng
Thôi đành thiền với hư không
Để tôi học được bão giông cuộc đời
Xuân Ngọc
05/11/2013

  Phạm Đức Thiêm  -  Phamducthiemlienha@ gmail.com - .0984033259 - Liên Hà Đông anh Hà Nội   (Ngày 05/11/2013 5:04:14)

Hồ Thanh Ngân ơi! Trước tiên xin anh một ly để nhập cuộc đã. "Uống đi ta uống cho say, Rót đau hồn ấy vào cay hồn này." ...Người thơ, người yêu thơ từ Nam ra Bắc. Từ miền núi xuống bưng biền đều là bạn tâm giao phải không anh?Vậy thì ta vừa uống vừa chia xẻ nhé.
Xin người đừng vội lặng yên,
Uống thêm ly nữa cho duyên cánh mình
Cho con nước nổi sinh tình,
Vàng bông điên điển,bồng bềnh thuyền trôi.

Xin người đừng vội lặng yên
Uống thêm ly nữa cho miền núi cao
Để hoa ban nở tựa sao
Chị Hằng phải ở trên cao đứng nhìn

Xin người đừng vội lặng yên,
Uống dùm ly nữa,bạn hiền Thăng Long.
Tây Hồ trăng,nước sáng trong
Đến hen...lại nhớ...lại mong người về.
Cảm ơn Hồ Thanh Ngân cho một bài thơ hay. Hẹn gặp lại.

Các bài khác: