Thứ hai, 22/06/2026,


Chia tay mùa thu (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (04/11/2013) 

 CHIA TAY MÙA THU

 
 
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
 
 
 
Thôi chia tay nhé mùa thu
Trời xanh thôi biếc sương mù đã giăng
Với tay buộc nửa vầng trăng
Mắc lên làm võng em nằm ru thơ
 
Ru thời tóc bạc ngu ngơ
Cầu vồng bắc nhịp em mơ thật nhiều
Tay cầm một lá bùa yêu
Bây giờ ngoảnh lại thì chiều trắng tay
 
Bồ hòn đắng, quả ớt cay
Em ngồi khâu lại những ngày nhớ thương
Cúc vàng nhuộm bạc giọt sương
Mong manh như thể con đường ngày xưa
 
Con đường “hoa sữa” tiễn đưa
Bao chiều thương nhớ như vừa hôm qua
Bây giờ đường ấy cách xa…
Ta về gom những cánh hoa ngậm ngùi!
 
2/11/2013
N.T.T.N
 
 
 
_______
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
ĐT: 0995589279
Email: ngoanhp20@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261-Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 05/11/2013 15:02:11)

Cảm ơn Nguyễn Xuân Ngọc đã họa thơ. Nên ghi trú câu chữ của tác giả cho rõ ràng.

Xin Cảm ơn.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 05/11/2013 8:36:28)

Con đường xưa ta bên nhau ...sao thu nầy trống vắng!?

- " Cúc vàng nhuộm bạc giọt sương
Mong manh như thể con đường ngày xưa.."

Hay! Rất hay! NT Nguyễn Thị Thuý Ngoan diễn tả từ, ý rất nhẹ nhàng mà sâu lắng làm sao! Nhất là câu kết:

- " Ta về gom những cánh hoa ngậm ngùi..!...."

LT xin chia sẻ cùng chị nhé!

THU RƠI!!!

Rơi vàng một lá thu rơi!
Người đi tróng vắng cả trời yêu xưa
Heo may lất phất...thu mưa..!
Vết thương khâu mãi vẫn chưa bình thường.!!!

Linh Thy. BT

  Nguyễn tuấn Tranh - phongchau48@yahoo.com - 01674379217 - Liên hà, Đông anh, Hà nội  (Ngày 05/11/2013 5:00:05)

Thương người gom những cánh hoa
Chiều thu lãng đãng biết là về đâu!
Vầng trăng ở tít trên đầu
Neo làm sao để ru câu thơ tình?
Cầu vồng dẫu có đẹp xinh
Bùa yêu cầm trắc...mà mình trắng tay!
Bây giờ biết nói sao đây
Những hương hoa sữa đang bay về trời!

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 04/11/2013 17:40:09)

CHIA TAY MÙA THU
Chia tay thôi nhé mùa thu
Trời xanh thôi biếc sương mù đã giăng
Buộc sao được nửa vầng trăng
Mắc lên làm võng em nằm ru thơ

Cái thời tóc bạc còn mơ
Cầu tre ai bắc để mà sang sông
Tay cầm một nắm trầu không
Miếng cau mời gọi sang sông muộn chiều

Bồ hòn ngậm đắng thời yêu
Ớt cay để lại cuối chiều hoàng hôn
Cúc vàng nhuộm bạc giọt sương
Mong manh đón đợi con đường ngày xưa

Con đường "hoa sữa" tiễn đưa
Bao chiều thương nhớ bây giờ cách xa
Ta về gom những cánh hoa
Ngậm ngùi ký ức phôi pha nỗi niềm
Xuân Ngọc
Ngày 04/11/2013

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 04/11/2013 10:24:06)

Tiếp lời CHIA TAY MÙA THU của nhà thơ N.N.T.N:

"Bây giờ đường ấy cách xa…
Ta về gom những cánh hoa ngậm ngùi!"


Thu sang hẹn gặp một lời,
Vẫn xa... mùa đã đi rồi, bâng khuâng.
Tiếc chưa được trải lòng cùng,
Mùa sau biết có còn chung một đường.

Thu về tràn ngập yêu thương,
Thời gian sao chẳng vấn vương... đợi người?
Thu đi mang cả đất trời,
Thôi đành lỡ... hẹn một lời mùa sau.

Tiếc mùa Thu sớm qua mau,
Bỏ hương hoa sữa đêm sâu nồng nàn.
Gió về lạnh cả thời gian,
Thu đi tiếc nuối ngập tràn đầu Đông.

T.M.T

  Phạm Đức Thiêm  -  Phamducthiemlienha@gmail.com - 0984033259 - Liên Hà Đông anh Hà Nội   (Ngày 04/11/2013 6:37:38)

Chị Thuý Ngoan ơi,"Chia tay mùa thu"của chị quả là đặc biệt. Buồn nhưng không tủi. Cay đắng mà sao vẫn ngọt ngào. Rất thơ,rất lãng mạn "với tay buộc nửa vầng trăng,
Mắc lên làm võng em nằm ru thơ"tôi rất thích câu này. Còn dịu dàng,và kiên nhẫn,đầy
nữ tính" Bồ hòn đắng,quả ớt cay. Em ngồi khâu lại những ngày nhớ thương"...cuộc chia tay mùa thu sao nỗi niềm,luyến ái thế." Ru thời tóc bạc ngu ngơ". Có phải trước tình yêu con người ta đều trở nên ngây thơ, dại khờ không? Chị nói xa mà gần quá...
Bài thơ như một bản nhạc mùa thu sâu lắng trong lòng người. Cảm ơn Thuý Ngoan. Chúc chị thành công hơn trong những bài thơ sau để sống mãi trong người đọc.
P.Đ.T

Các bài khác: