Thứ hai, 22/06/2026,


Phố Núi chiều đông (Đồng Bác Kế) (02/11/2013) 

 PHỐ NÚI CHIỀU ĐÔNG

Đồng Bác Kế



Lạc vào phố Núi ngàn hoa
Chiều se se lạnh mình ta thẫn thờ
Sương giăng khói tỏa làn mơ
Xa xa thấp thoáng mờ mờ ... bóng ai


Thông reo, gió núi thổi hoài
Bâng khuâng thảng thốt một vài câu thơ
Bước chân chợt thấy bơ vơ
Tiếng chuông vọng gác nhà thờ ngân nga


Bổng trầm ai hát tình ca
Rót hoài vào chốn lòng ta muộn màng
Bỗng dưng lại thấy rộn ràng
Dã Quỳ hoang hoải nở vàng chiều Đông!

ĐBK



_________
Tác giả Đồng Bác Kế
ĐT: 0915303016
Email: kedongbacninhbinh@gmail.com
Địa chỉ: Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 -  Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 07/11/2013 9:46:07)


Chào Đồng Bác Kế - Đọc thơ cảm tác mấy dòng chia sẻ

Lạc vào " PHỐ NÚI CHIỀU ĐÔNG "
Thơ Đồng Bác Kế lòng không muốn về
Hồn ta như tỉnh như mê
Lạc vào khung cảnh bộn bề nghĩ suy

Rằng đời ơi - được mấy khi
Sống trong khung cảnh so vì cõi tiên .

Chào - hẹn gặp lại

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 05/11/2013 22:20:18)

PHỐ NÚI
"Lạc vào phố núi ngàn hoa"
Bao nhiêu hương sắc để ta thẫn thờ
Sương giăng khói tỏa làn mơ
Chiều se se lạnh thoáng mờ bóng ai

"Thông reo gió núi thổi hoài"
Bổng trầm ai hát ca bài tình ca
"Tiếng chuông vang vọng ngân nga"
Bâng khuâng thảng thốt một và câu thơ

Không còn đâu nỗi bơ vơ
Lời ca vang cả tiếng thơ rộn ràng
"Dạ quỳ hoang nở sắc vàng"
Chiều đông phố núi nở ngàn bông hoa
Xuân Ngọc

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanh hoàng 52tb@gmai. com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 05/11/2013 14:50:48)

Bài thơ giầu hình ảnh cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp đã rung động trái tim thi sĩ có được cảm xúc chân thực . một trong nhuwngx bài thơ hay của Đ.B.Kế chúc mừng bạn:
lạc vào phố núi hoàng hôn
có chàng thi sĩ nhuộm hồn vaò hoa
bức tranh thơ dệt tình ca
khiến ai mê mẩn biết ra đường nào

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên QN  (Ngày 05/11/2013 8:01:19)

Đồng Bác Kế ơi! phải chăng bạn đến Sa Pa/Lạc vào phố núi ngàn hoa sắc
vàng/ Nghe thôi đã thấy rộn ràng/Thèm trong hoang hoải gió ngàn chiều
thu...
Chúc mừng thầy giáo ĐBK . hẹn gặp lại nhé!

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 03/11/2013 19:26:52)

Chúc mừng thầy giáo vừa cho ra thi phẩm mới trữ tình, mượt mà tình cảm. Xin có vài vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG:

MỘT THOÁNG BUỒN RƠI…

Chẳng biết đông này nữa mấy đông
Từ em lối nhỏ bước theo chồng
Đường xưa kẻ đợi trăng đầu núi
Bến cũ ai chờ nắng cuối sông
Quạnh quẽ thu mình treo nỗi nhớ
Âm thầm trải bóng nối niềm trông
Nhìn mây xõa tóc trôi thầm lặng
Một thoáng buồn rơi trắng cánh đồng

Đại học Đại Nam 03/11/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 03/11/2013 17:59:51)

"Bỗng dưng lại thấy rộn ràng
Dã Quỳ hoang hoải nở vàng chiều Đông!"
Hồn tôi lại muốn chạy rông
muốn chơi vơi với mênh mông mịt mờ

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 03/11/2013 8:01:02)

Một bài thơ viết nên phong cảnh tuyệt đẹp.phải nói rằng thơ Thầy giáo: Đồng Bác Kế thật chữ tình, đằm thắm
ạc vào phố Núi ngàn hoa
Chiều se se lạnh mình ta thẫn thờ
Sương giăng khói tỏa làn mơ
Xa xa thấp thoáng mờ mờ ... bóng ai
Ai lạc bước chốn này mà không dừng lại chứ, nhất là vào buổi se se lạnh
Một phong cảnh thật nên thơ.Bài thơ này quá hay.Cho em gửi lời chú mừng tới Thầy Giáo ĐBK nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 chú Thầy luôn có những bài thơ hay trên lục bát

  Nguyễn viết Kế - ksor_ke@yahoo.com.vn - 0919238471 - Huế  (Ngày 02/11/2013 22:52:32)

Thưa đồng nghiệp Đồng Bác Kế
Rất thú vị lạc vào nhà Vũ Nam lại được gặp bác.
Chúng ta có mấy điểm giống nhau đến ngỡ ngàng: Cùng tên Kế, cùng nghề giáo, cùng có bài thơ nhắc đến phố núi với hoa Dã quỳ vàng. Xin được làm quen và nhờ nữ sĩ Vũ Nam kết nối nhé. Chúc vạn sự an lành, hạnh phúc. Thân ái.

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 02/11/2013 21:58:08)

Thông reo, gió núi thổi hoài
Bâng khuâng thảng thốt một vài câu thơ
Bước chân chợt thấy bơ vơ
Tiếng chuông vọng gác nhà thờ ngân nga
Hay hay - Phảng phất lời ca dao cổ tích, mình thích bài thơ này.

Các bài khác: