Thứ hai, 22/06/2026,


Chị (Trần Tất Trừ) (29/10/2013) 

 CHỊ

Trần Tất Trừ
Biết mình chị cả thế thôi
Chị không dám ướm yếm sồi nón thao
Bốn mùa hai ống thấp cao
Đông em dồn gánh lặn vào đôi vai
 
Lần lữa giáp hạt giêng hai
Cơi trầu têm vội nên dâu nhà người
Nét môi chưa trọn nụ cười
Bật bung tiếng khóc chồng nơi chiến trường
 
Xưa trời ngút ngát gió trăng
Ôm con
Thôi!
Gác chị Hằng ngoài hiên
Cũng đành đắm lụt thuyền quyên
Sãi bơi đáy lặng khuất phiền tuổi xuân
 
Ươm cây mầm sống lớn dần
Cành sai quả ngọt nhọc nhằn vợi theo
Ngày dài bóng xế cạn chiều
Vầng trăng tiết phụ ngời ngời giá gương
 
Chiến tranh phía nửa hậu phương
Nuôi con đêm thắp nén hương thờ chồng.
 
T.T.T
   --------------------
Tác giả:
Trần Tất Trừ
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 31/10/2013 13:52:33)

Người làm thơ hầu như ai cũng có thơ viết về mẹ !
"Mẹ" của Linh Thy khá điển hình .
NGÀY THÁNG ,SỚM TỐI thời gian vo tròn lại để rồi
dấu vào ĐÊM "nuôi con thờ chồng".
Lục bát của THY khá tinh tế .Dễ đi vào lòng bạn đọc.
Chúc cô giáo vui ,có nhiều thơ hay!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 30/10/2013 20:14:42)

Chiến tranh đi qua đã lâu ...nhưng hình ảnh những người mẹ, người chị vẫn còn đau đáu nhớ...
- " Ngày dài bóng xế cạn chiều
Vầng trăng tiết phụ ngời ngời giá gương.."

LT xin đồng ảm cùng NG Trần Tất Trừ nhé!

MẸ TÔI

Như xưa chinh phụ chờ chồng
Mẹ tôi ngày tháng trông đông, đợi đoài

Dâu tằm oằn nặng hai vai
Ruộng đồng sớm tối tay chai, gót mòn

Hiếu trung giữ vẹn lòng son
Chạnh lòng đêm vắng, ru con thờ chồng.!!!

Linh Thy. BT

  Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh  (Ngày 30/10/2013 10:05:28)

Chân thành cám ơn bác Tú _a Vũ Đức Tiến . chị Kiều Huệ đã đồng cảm và chia sẻ. A Tiến muốn góp ý gì cứ tự nhiên . Không phân vân gì.Biết đâu lại là tri kỷ!

  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 30/10/2013 8:47:06)



bài thơ CHỊ của bác khá hay em có bài về chị xin chia sẻ
cùng bac và các bạn cho vui nhé

CHỊ TÔI
chị tôi đã ngoại bẩy mươi
tính lành chị vẫn nói cười hồn nhiên
chị ngồi kể truyện liên miển
rằng ngày xưa khỏ nhiều niềm đắng cay
anh đi xa biệt tháng ngày
lên đường đánh Mỹ đến nay cũng về
gia đình nay đã đề huê
các con phương chưởng có nghề bán buôn
đã lâu chưa thấy chị buồn
cháu vào đại hoc bé luôn vâng lời

chi tôi giống hệt mẹ tôi
hiên lành đức độ nói lời không sai
chưa bao giờ chị giận ai
phố phường quí nển người ngòi mến thương
chị trong như một tấm guong
khuyên em nhủ cháu luôn thường quí nhau
từ xưa cho mãi về sau
chị cho tôi những điều sau ân tình
lòng tôi ghi nhớp đinh ninh
phúc đức tại mẫu gia đình ám êm

TIẾN ĐỨC
em muốn góp ý một tý câu SỐ5 và cau16 nhưng lại ngại

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 29/10/2013 19:47:14)

Bài thơ nói nên thân phận người phụ nữ thời chiến tranh nhiều gian khỗ thiệt thòi ,Có người trở thành góa phụ thờ chồng, ở vậy nuôi con khôn lớn. Đáng trân trọng nêu gương .
Chúc mừng một bài thơ rât hay, mong TG gởi nhiều sáng tác mới nữa.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 29/10/2013 14:54:07)

Cuộc đời của chị truân chuyên
Bài thơ nói hộ nỗi niềm thẳm sâu.
Điệu vần lục bát... tìm đâu?
Hồn dân tộc gợn thêm sầu chị ơi!

Các bài khác: