 Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon
(Ngày 30/10/2013 17:14:20)
KH là người đến với thơ quá muộn màng (Lộc Phát Nhâm Thìn)khi được bạn bè giới thiệu tham gia lucbat Saigon.và rất thích tập làm thơ lục bát. Những lời khen, hay góp ý là một niềm khích lệ cho KH thêm yêu thơ lục bát.
KH rất trân trọng gởi đến anh Đặng Vương Hưng người có công sáng lập trang web lucbat.com lòng quý mến ,Chúng ta đã gặp gỡ giao lưu ,chia sẻ ,thắt chặt tình thân qua trang web lục bát này.và qua những mùa lễ hội Thơ Lục bát tổ chức hàng năm
KH rất vui được TG Trần Tất Trừ đã đồng cảm và TG Mai Quốc Qùy thân thiện comment thêm một lần nữa.
 Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP
(Ngày 30/10/2013 10:54:05)
Cảm ơn KH : Bài thơ đã hay, Lời đáp từ cũng hay anh xin nối mấy câu nữa được không KH Vui mà :
Câu lục anh thả sông sâu
Còn em câu bát biết đâu mà dò ( KH )
Sông sâu xưa phải có đò ( MQQ )
Sông nay rộng mấy, cầu to bắc nhiều
Ngày xưa mấy núi phải trèo
Bây giờ hơn tiếng anh vèo... tới nơi
Nhát... mà sợ máy bay rơi
Cứ trong buồng ngủ " COM " thôi cần gì
Mộng vào câu Lục Anh ghi
Mơ Bát Em khớp... vây thì OK ( Ô KÊ )
HP MQQ 30/10/20130
 Trần Tất Trừ - trantattru@yahoo.com - 0946955347 - Thi Thanh
(Ngày 30/10/2013 8:01:56)
ĐÊM KHÔNG NGỦ ! Được nhắc tới 5 lần ở đầu 5 khổ thơ và sau mỡi lần là có một người quí trọng xuất hiện để nhớ.
Tình tứ đều kín kẽ .Bài thơ dễ thuộc
Bõi:
Đêm không ngủ đợi miên man
Cuối thu trở gió đông sang vẫn chờ
Và sẽ:
Xuân về nâng chén cho thơ
Gia tài dẫu chỉ ba lô vẫn tình.
 Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon
(Ngày 30/10/2013 7:14:05)
Vần thơ anh gởi rất hay
Tình thơ Lục bát em say lâu rồi
Đêm qua lại thấy bồi hồi
Bởi tình thơ thẩn của người miền xa
Anh em lục bát một nhà
Giữ gìn truyền thống thi ca nước mình
Cảm ơn anh đã nhiệt tình
Nối vần lục bát tôn vinh hàng đầu
Câu lục anh thả sông sâu
Còn em câu bát biết đâu mà dò
 Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon
(Ngày 30/10/2013 6:46:56)
Kh rất vui với bài thơ đồng cảm của anh Mai Quốc Quỳ
Xin nối vần thơ tặng anh :
Vần thơ anh gởi rất hay
Tình thơ lục bát em say lâu rồi
Đêm qua lại thấy bồi hồi
Bời tình thơ thẩn của người miền xa
Anh em lục bát một nhà
Giũ gìn truyền thống thi ca nước mình
Cảm ơn anh đã nhiệt tình
Nối vần tôn vinh hàng đầu
Anh thả câu lục sông sâu
Em lo câu bát biết đâu mà dò..
KH chúc anh luôn vui khỏe ,nhiều sáng tác.
 Nguyễn tuấn Tranh - phongchau48@yahoo.com - 01674379217 - Liên hà, Đông anh, Hà nội
(Ngày 30/10/2013 5:16:35)
Vần thơ đâu có lạc vần.
Van phong, chữ nghĩa sáng ngần trăng thu!
Sáng lan sang cả lời ru
Làm ta liên tưởng Nguyễn Du, Thúy Kiều!
Cảm ơn lục bat thân yêu
Cảm ơn tac giả họ Kiều (?) nơi nao.
 Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP
(Ngày 29/10/2013 18:27:10)
Chào Kiều Huệ với bài thơ lục bát " ĐÊM KHÔNG NGỦ " rất hay MQQ thích lắm xin được nối vần chia sẻ, mong được cùng vui nhé !
NỐI VẦN ĐÊM THAY NGÀY
Đêm không ngủ đợi miên man
Cuối thu trở gió đông sang vẫn chờ
Chập chờn giấc mộng vu vơ
Đêm nay không ngủ hồn thơ lạc vần ( Kiều Huệ )
Đêm không ngủ Em có cần (MQQ )
Để nay Anh thức nối vần cùng Em
Xa xôi trước lạ sau quen
Tình thơ Anh chắc sẽ nên bạn gần
Đơn côi Anh cũng phân vân
Lục Anh thiếu tứ lại cần Bát Em
Vậy Anh cứ nói để xem
Chúng mình cùng thức lấy đêm thay ngày !!!
MQQ HP 29/10/2013
 Kiều Huệc - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon
(Ngày 29/10/2013 17:14:13)
Kiều Huệ rất cảm động khi được các bạn thơ Đào Trọng,Đỗ Thu Yên,Kim Hương,Phạm Đức Thiêm,Nguyễn Xuân Ngọc,Hồ Đình Bắc,Đỗ Lương Điền,Linh Thy ,Lê Ngũ Nam Phong,Trần Thị Thanh Liêm đã đồng cảm chia sẻ ,ủi an với tâm sự của KH qua bài thơ ĐÊM KHÔNG NGỦ.
Đêm nay Huệ sẽ ngủ ngon
Vần thơ đồng cảm là nguồn thương yêu
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Tình thơ đem đến những điều tươi vui
KH thân chúc các bạn thơ luôn được vui khỏe,có nhiều sáng tác hay ,cống hiến bạn đọc trên trang Lục bát -VN
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 29/10/2013 15:42:18)
Chúc mừng TG KH lại có một bài thơ hay, rất cảm lòng người. TL may mắn hơn TG KH là còn mẹ. Nhân đây TL xin có bài thơ nhỏ xin được chia sẻ cùng TG KH nhé:
Vu lan nhớ ba (02/09/2013) Thời gian như nước xuôi dòng
Mất ba con trẻ cõi lòng quặn đau
Tháng năm trong dạ héo sầu
Giờ đây tóc đã ngả màu điểm sương.
Vu Lan thắp nén tâm hương
Lòng con vạn nỗi xót thương dâng trào
Chiến tranh bom đạn thét gào
Bao nhiêu mất mát xưa… nào có hay!
Những gì có được hôm nay
Nhờ ơn dưỡng dục tháng ngày cho con
Tấm lòng phụ tử sắt son
Nhớ công ba mạ lệ tuôn thành dòng.
Quảng Bình hai chữ thân thương
Lệ Sơn, Văn Hóa vấn vương quê nhà
Con giờ nhà giáo - nghiệp ba
Đức, tâm, hiếu, nghĩa nay đà khắc ghi.
Âm dương đôi ngả biệt li
Xin hồn ba hãy độ trì cho con
Cầu mong muôn sự vuông tròn
Trần gian gia đạo tử tôn vẹn toàn.
Hướng về ngày lễ Vu Lan
Nhớ ơn ba mạ thắp ngàn nén hương!
TTTL
http://tiengtrungdainam.com
 Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - xã Mỹ Lương Cái Bè Tiền Giang
(Ngày 29/10/2013 11:16:11)
Đọc bài thơ buồn quá chị KH à!
"....Đêm không ngủ nghĩ xiết bao
Ơn cha nghĩa mẹ ví cao bằng trời
Mẹ cha đã vĩnh biệt rồi
Mắt con ngấn lệ khóc người thân yêu
...."
Np chia sẻ tý
Nam Phong
 Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre
(Ngày 29/10/2013 9:57:55)
Đọc " ĐÊM KHÔNG NGỦ" của Kiều Huệ là một tiếng nhạn lạc đàn kêu xé dạ..!
- " Mẹ cha đã vĩnh biệt rồi
Mắt con ngấn lệ khóc người thân yêu.."
"..Đêm không ngủ nghĩ mông lung
Bạn bè xưa cũ nghìn trùng cách xa..."..nhưng không đâu Kiều Huệ ạ!
Quanh mình vẫn còn..
TRI ÂM - TRI NGỘ
Đêm đừng nghĩ ngợi mông lung
Bạn bè xưa cũ vẫn cùng quanh đây
Dẫu xa mù mịt trời mây
Tri âm vẫn thế ngày ngày nhớ nhau
Lời thơ xin gửi trăng sao
Chờ mùa tri ngộ sẽ trao đôi vần...
Chúc chị luôn dồi dào sức khoẻ và vui với trang thơ nhé!
Linh Thy
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN
(Ngày 29/10/2013 9:56:00)
Xin chia sẻ cùng nhà thơ KH
Đêm không ngủ nghĩ miên man
Nghĩ về cha mẹ, lân bang rất nhiều
Nghĩ về năm tháng phiêu diêu
Chập chờn giấc ngủ bao điều vu vơ
Tâm hồn lạc chốn mộng mơ
Một đêm không ngủ -câu thơ lạc vần
Lương Điền
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu
(Ngày 29/10/2013 8:31:10)
Chào Kiều Huệ
Những đêm không ngủ biết bao điều vu vơ suy nghĩ,nhưng Kiều Huệ lại nghĩ về mẹ,về cha và về chồng với những câu thơ rút ruột rút lòng để với mẹ:"Mơ màng như tiếng mẹ ru thuở nào" với cha:"Mắt con ngấn lệ khóc người thân yêu" và với chồng:"Trăng khuya hiu hắt gối chăn lạnh lùng". Tấm lòng Trung Hiếu thủy chung của người con gái bao giờ cũng là thước đo tình yêu với người thân yêu ruột thịt. Còn với bạn bè Kiều Huệ cũng tâm sự chân thành bởi vì cách xa ngàn trùng mà:"Hay là tình bạn nhạt nhòa thời gian" thế đấy thật công bằng và chính xác, bạn bè đã biết bao nhiêu người thân thiết, yêu thương coi như ruột thit, nhưng vì cách xa ngàn trùng vì thời gian cũng phải nhạt nhòa theo để nhớ để thương để:"Chập chờn giấc mộng vu vơ/Đêm nay không ngủ hồn thơ lạc vần" Kiều Huệ đã trăn trở trong đêm không ngủ để nói với chúng ta những suy nghĩ bằng những khổ thơ lục bát rất tha thiết thấm đẫm tình người. Cảm ơn Kiều Huệ.
Chỉ một đêm mất ngủ thôi
Mơ màng dưới đất trên trời vu vơ
Lạc vần cho những câu thơ
Bởi thương bởi nhớ bao giờ thôi quên
Mẹ, cha, chồng, bạn - rất hiền
Người xa người mất bao miền cách xa
Trăng khuya mất ngủ nhạt nhòa
Suốt đêm tâm sự với ta đỡ buồn.
Hồ Đình Bắc
 nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương
(Ngày 29/10/2013 0:18:18)
ĐÊM KHÔNG NGỦ
Đêm không ngủ nhớ mẹ hiền
Cả cha mẹ đã về miền thiên thu
Còn đâu nghe tiếng mẹ ru
Chỉ nghe gió thổi vi vu xạc xào
Mơ nghe lời mẹ ngày nào
Công cha nghĩa mẹ ví cao bằng trời
Thương cha nhớ mẹ mẹ ơi
Mắt con ngấn lệ bồi hồi trong mơ
Đường trần lạc giữa tháng năm
Chồng đi về cõi vĩnh hằng phiêu diêu
Trăng khuya khoắt gió đìu hiu
Lạnh lùng gối chiếc trăm chiều cô đơn
Đêm thâu không ngủ mỏi mòn
Mông nung bè bạn nước non nghìn trùng
Thời gian nhòa nhạt hương vong
Cuối thu trở gió mùa đông vẫn chờ
Chập chờn giấc mộng vu vơ
Một đêm không ngủ hồn thơ lạc vần
Xuân Ngọc
Ngày 29/10/2013
 Phạm Đức Thiêm - Phamducthiemlienha@ gmail.com - 0984033259 - Liên Hà, Đông anh, Hà Nội
(Ngày 28/10/2013 23:43:18)
Kiều Huệ à. Đọc xong bài thơ anh súc động quá. Cho anh chia xẻ cùng em nhé!
Ngủ đi em,bớt nỗi sầu
MẸ cha chẳng muốn em rầu thế đâu.
Bạn bè buồn tủi có nhau,
Anh xin gánh nửa nỗi đau cùng mình.
Ngủ đi em, kẻo mất xinh
Chồng đi vẫn để lại tình theo em
Gió mưa dẫu nhạt cánh sen
" Bạn bè xưa cũ " lối quen sẽ về.
Ngủ đi em, tốt mọi bề
Bạn thơ đã dục, bạn quê đang chờ.
Giấc ngon hết mộng vu vơ,
Bạn vàng kết bạn, vần thơ đẹp vần.
Phậm Đức Thiêm
 Kim Hương - huongkimltk@yahoo.com.vn - 0908179508 - CLB Lucbatsaigon
(Ngày 28/10/2013 20:57:20)
Kiều Huệ "đêm không ngủ" để nhớ những người thân yêu. Còn Kim Hương có những đêm không ngủ, vì:
Suối thơ cạn kiệt hanh hao
Nguồn tình khô khốc xanh xao muộn phiền
Phải chăng hết nợ hết duyên
Chữ thương chữ nhớ về miền hư vô
Cửa thiền vọng tiếng nam mô
Ru em thoát tục nhấp nhô hồng trần.
Kim Hương
 Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN
(Ngày 28/10/2013 20:20:58)
Đêm không ngủ nghĩ mông lung
Bạn bè xưa cũ nghìn trùng cách xa
Tình hoài hương vọng quê nhà
Hay là tình bạn nhạt nhòa thời gian
Đêm không ngủ nghĩ miên man
Biết bao kỷ niệm ngập tràn trong đêm
Biết bao kỷ niệm êm đềm
Biết bao mất mát trong niềm tiếc thương
Cuộc đời lắm những vẫn vương...
Chia sẻ và đồng cảm với ĐÊM KHÔNG NGỦ của KH, bài thơ rất giàu cảm xúc và nỗi nhớ thương da diết
Chúc KH luôn bình an nhé !
Thân mến
Đỗ Thu Yên
Giống như dòng chảy
 Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - 0978779728 - 36 đường Dư Hàng-Lê Chân-Hải Phòng
(Ngày 28/10/2013 20:18:57)
Chúc mừng Nhà thơ Kiều Huệ với bài lục bát rất mượt mà và cảm động vô cùng.Mong Nhà thơ có nhiều bài lục bát hay hơn để mọi người được thưởng thức và rút kinh nghiệm sáng tác nhằm làm cho kho tàng lục bát nước nhà phong phú thêm.
|