TIẾC MÙA

Trần Mạnh Tuân
Thu sang hẹn gặp một lời,
Vẫn xa... mùa đã đi rồi, bâng khuâng.
Tiếc chưa được trải lòng cùng,
Mùa sau biết có còn chung một đường.
Thu về tràn ngập yêu thương,
Thời gian sao chẳng vấn vương... đợi người?
Thu đi mang cả đất trời,
Thôi đành lỡ... hẹn một lời mùa sau.
Tiếc mùa Thu sớm qua mau,
Bỏ hương hoa sữa đêm sâu nồng nàn.
Gió về lạnh cả thời gian,
Thu đi tiếc nuối ngập tràn đầu Đông.
25/10/2013
T.M.T
___________
Trần Mạnh Tuân
ĐT: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
|
Cảm xúc mùa thu trong thơ của anh rất mượt mà, sâu lắng. Xin được góp vui cùng anh một bài thơ thu nhé. Chúc thi sĩ nhiều cảm xúc thơ hay! CHIA SẺ ĐÊM ĐÔNG Mùa thu đẹp, thơ TG hay & rất mượt mà tình cảm. Em cũng có mấy vần thơ nhỏ xin chia sẻ cùng thầy ạ: MÃI TIẾC MÙA QUA. Thu qua... chưa gặp được người Hương thu buồn man mác..!Lời thơ nhẹ nhàng,như tiếc nuối cả trời thu Thu về tràn ngập yêu thương, |