Thứ hai, 22/06/2026,


Cung trầm tháng chín (Tiểu Vũ) (27/10/2013) 

 CUNG TRẦM THÁNG CHÍN 

 

 

Tiểu Vũ

 

Mùa Thu có lẽ đã già
Mình ai ru khúc tình ca muộn màng

Nghe chừng Đông chở lạnh sang
Chắc người sắp bước sang ngang theo chồng

Ta buồn như giọt rượu nồng
Thương mùa Thu cũ đi không trở về

Cung trầm mấy bậc tái tê
Để ta lạc bước cơn mê cuối mùa.

 T.V

 

 __________
Tác giả: Tiểu Vũ
Email: tieuvudlc@gmail.com 
ĐT: 0938652303 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 28/10/2013 20:02:37)

Chào Tiểu Vũ !xin có mấy câu đồng cảnh:

ồn ào cười nói vang loa
Gío bay phần phật dây hoa lụa hồng
Tiễn chân em đi lấy chồng
Tần ngần đứng ngắm bụi nồng bay ngang

Chúc Tiểu Vũ có nhiều thơ hay

  Phạm đức Thiêm  - Phamducthiemlienha@ gmail.com - 0984033259 - Liên Hà ,Đông anh,Hà Nội   (Ngày 28/10/2013 3:45:21)

Đọc bài thơ nghe như ai đang hát trong mưa . Tiếng hát lạnh lùng, thấu thiết quá.
Xin chia xẻ cùng tác giả đôi câu:
Đò đầy đò,đò lại sang sông
Em đi lấy chồng là chuyện đương nhiên.

Mùa thu vốn lạnh như tiền
Rượu nồng lá vẫn rơi nghiêng hững hờ.

" Cung trầm" lệ nhỏ vần thơ
Người " sang ngang" ấy bây giờ có nghe?...
Chúc Tiểu Vũ thành công hơn,chân thành cảm ơn.

Các bài khác: