Thứ hai, 22/06/2026,


Ấm lời ru xưa (Hương Sinh) (27/10/2013) 

ẤM LỜI RU XƯA

Hương Sinh

 
 
Nhìn trời mây trắng rủ tang
Núi sông nhòa nhạt đẫm hàng lệ rơi
Nghe tin Đại Tướng đi rồi
Trẻ già, trai gái nghẹn lời tiếc thương
 
Năm Châu bốn biển dặm đường
Nghiêng mình  kính cẩn… nén hương chia buồn
Điện Biên dáng Bác còn nguyên
Sa bàn trận chiến lưu truyền nhân gian
 
Chân đi  ba cuộc chiến tranh
Dày trang lịch sử, dệt thành bài ca
Đem theo  về phía trời xa
Khóc, cười nức nở đâu là nhớ, quên!
 
Vui buồn chưa gọi thành  tên
Điểm đi, điểm đến làm nên cuộc đời
Nước non vọng mãi tên Người
Trở về đất mẹ, ấm lời ru xưa.
 
H.S

_________
Tác giả Hương Sinh
CLB Lục Bát Đoàn Thị Điểm – Hưng Yên
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Doan Thi Diem (HY)  (Ngày 29/10/2013 11:40:26)

Những lời của chị Thanh Liêm
Nặng sâu tình cảm thieng lieng noi lien
Lời thơ thầy Đỗ Lương Điền
Chúc Người yên nghỉ cõi miền xa xăm
Thanh Tùng dẫu có bao năm
Chữ tài, chức đức ươm mầm đất Nam
Mưa giông, sóng giữ, gió ngàn
Lòng dân người Việt chứa chan nhớ Người.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 28/10/2013 7:47:14)

LỜI NGƯỜI ĐỂ LẠI
***
Người về đất mẹ quê hương
Bao năm lăn lộn chiến trường gần xa.
Người đi để lại lòng ta
Những điều tâm huyết - Quê nhà ngàn năm...
*
Cùng chia sẻ

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 28/10/2013 7:45:31)

TƯỢNG ĐÀI NIỀM TIN
***
Người đi để lại niềm tin
Lòng dân nước Việt bốn nghìn năm nay
Một lòng sống chết cùng nhau
Giữ gìn bờ cõi những ngày ngoại xâm.
Người đi thức tỉnh lương tâm
Ươm mùa nhân nghĩa gieo mầm tương lai.
*
Chia sẻ

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 27/10/2013 19:31:50)

Viết bao nhiêu về Đại tướng Võ nguyên Giáp cũng không thể nói hết được tình cảm của mỗi người dân Viêt nam với ông .Cảm ơn nhà thơ Hương Sinh đã có bài thơ viết bằng cả tấm lòng,tình cảm sâu sắc với vị danh tường của VN nói riêng và của thế giớ nói chung .Xin cùng chia sẻ với tác giả

Nhạc hồn tử sỹ lặng ru
Tiễn người về với thiên thu suối vàng
Quân kỳ phủ trắng xe tang
Người người đưa tiễn tuôn hàng lệ rơi
Ngươi đi buồn khắp nơi nơi
Chúc người yên nghỉ -trọn đời vì dân

Lương Điền

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 27/10/2013 18:41:09)

Bài thơ của TG HS rất cảm lòng người. Vô cùng thương tiếc Cố ĐT VND. Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG:



ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

(Xin kính dâng hương hồn cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp)



Đức trọng tài cao mãi sáng ngời

Trở thành biểu tượng vạn người noi

Điều binh giặc khiếp vì mưu lược

Trị quốc dân yêu bởi thức thời

Hạt giống Tiên Rồng vang bốn cõi

Lòng con Lạc Việt tỏa muôn nơi

Ngàn năm đất mẹ còn lưu giữ

Tên đấng hiền nhân giữa cuộc đời.



Đại học Đại Nam Hà Nội, 10-10-2013

Trần Thị Thanh Liêm

http://tiengtrungdainam.com

Các bài khác: