Thứ hai, 22/06/2026,


Cuối Thu (Đỗ Thu Yên) (26/10/2013) 

CUỐI THU
Viết cho ngày sinh



Đỗ Thu Yên

Cuối Thu cúc ngả màu buồn
Sen tàn lá úa chẳng còn thắm xanh

Dường như Thu vẫn chờ anh
Tiếng chim lảnh lót quẩn quanh sau nhà

Thiết tha mong đợi người xa
Bâng khuâng hoa sữa, trăng tà tre lay

Đâu rồi hương cốm lòng tay
Heo may thấm lạnh, cỏ cây ướt đầm

Áo đông đan đã bao lần,
Cuối Thu trời lạnh thêm phần nhớ nhung.

Đ.T.Y


_________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 01/11/2013 15:26:45)

Xin chào anh Phương Thảo
Hình như thu vẫn chờ anh
Tiếng chim khắc khoải cầm canh sau nhà
Vâng! Em cảm ơn anh chân tình góp ý, ý thơ sẽ gợi, lắng đọng hơn
Chúc anh luôn có những bài lục bát hay chia sẻ với thi huynh thi hữu...
Trân trọng
Đỗ Thu Yên

  Phương Thảo - phuongthaotuky@gmai.com - 0973051407 - Nghệ An  (Ngày 31/10/2013 12:38:43)

Bài hay!Theo ý anh câu này viết thế này hay hơn

Hình như thu vẫn chờ anh
Tiếng chim khắc khoải cầm canh sau nhà

Nghe gợi hơn, ngọt mà xót hơn, em tham khảo nhé!
Anh Phương Thảo

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 28/10/2013 16:39:14)

Cảm ơn nhà giáo Trần Thị Thanh Liêm đã chia sẻ bài thơ THU NHỚ thật giàu cảm xúc, chúc chị một tuần nhiều cảm xúc cho những ngày cuối Thu
Thân mến
Đỗ Thu Yên
Cảm ơn Linh Thy Và lời chúc mừng ĐTY nhé!
HỚM THU

Muộn màng nhưng vẫn chung vui
Mùa xuân thứ mấy mà rằng:-" cuối thu?"
Lời thơ êm tựa gió ru
Nhớ nhung tha thiết tình thu nồng nàn.!..

Tứ thơ của bạn đẹp, lãng mạn và đầy lạc quan, chúc bạn nhiều cảm xúc cho những vần lục bát chia sẻ cùng thi huynh, thi hữu nhé! Bạn
Thân mến
Đỗ Thu Yên

Xin chào đồng đội Minh Tâm

Đúng là lục bát lên tay
gieo vàng
sắc cúc cuối ngày vườn thu...

Mùa Thu thật đẹp và dịu dàng, là nguồn cảm hứng vô tận của thi ca, những ngày cuối Thu đang qua đi thật luyến tiếc đồng đội ơi!
Xin chúc nhà thơ Minh Tâm và cô giáo một tuần mới nhiều niềm vui...
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên QN  (Ngày 28/10/2013 9:00:58)

Ôi! đồng đội của tôi/Lời thơ buồn đến rối bời lòng nhau...
Chúc mừng Thu Yên với bài thơ hay, Đúng là lục bát lên tay/gieo vàng
sắc cúc cuối ngày vườn thu...

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 27/10/2013 20:18:58)

Cảm ơn Kiều Huệ
Bài thơ của KH rất hay, trí tưởng tưởng thật phong phú!
Hôm đó TY cũng có khách trong Nam ra, rất tiếc không kết nối mọi người làm quen với nhau vì các bạn đều ở Sài Gòn.
Vừa được xem những hình ảnh mấy chị em mặc trang phục áo dài, áo bà ba đẹp quá! Chúc mừng giải nhất của Lục Bát Sài Gòn nhé!
Hẹn gặp lại
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 27/10/2013 20:07:55)

CHỚM THU

Muộn màng nhưng vẫn chung vui
Mùa xuân thứ mấy mà rằng:-" cuối thu?"
Lời thơ êm tựa gió ru
Nhớ nhung tha thiết tình thu nồng nàn.!..

Mừng sinh nhật Đỗ Thu Yên. LT chúc NT luôn vui-khoẻ-trẻ đẹp mãi nha
Thân ái!

Linh Thy

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 27/10/2013 19:10:05)

Chúc mừng TG ĐTY với thi phẩm 
THU NHỚ
Quạnh quẽ thu về lá úa bay
Hàng cây bóng đổ nép thân gầy
Bờ xa sóng dội cơn mê đắm
Bến vắng thuyền trôi giấc mộng đầy
Mấy thuở mong chờ hoen mắt dại
Bao lần ngóng đợi khép hồn ngây
Thời gian dẫu biết không quay lại
Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày…
Đại học Đại Nam, 27/10/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 27/10/2013 16:49:26)

Chị Đỗ Thu Yên ơi, bài thơ "Cuối thu "của chị tha thiết nhớ mong người về mặc chiếc áo mùa đông,nhẹ nhàng hay quá.
KH tiếc nhớ dịp ra HN dự Lễ hội Thơ Lục bát mà không còn thời gian đến thăm nhà của chị để thưởng thức món lẫu ,theo lời mời của chị
Cảm ơn tấm chân tình của ĐTY đối với CLB LB Saigon .KH xin lỗi chị nhé.Mong có dịp sẽ ra thăm chị

KH đồng cảm với Thu Yên nhé.


Cuối thu mây xám giăng buồn
Hàng cây trơ lá đâu còn màu xanh
Thu xưa còn nhớ không anh
Chúng mình sánh bước dạo quanh vườn nhà
Bây giờ người đã đi xa
Tàn thu hiu hắt chiều tà gió lay
Còn đâu tay nắm bàn tay
Mưa khuya lành lạnh,cỏ cây ướt đầm
Mùa thu đã đến bao lần
Anh đi biền biệt trăm phần nhớ nhung

KH chúc Thu Yên luôn trẻ đẹp và giàu cảm tác.

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 27/10/2013 6:48:43)

Xin chào tác giả Nguyễn Xuân Ngọc,
TY đọc CUỐI THU bài thơ cảm tác của bạn rất thú vị, bạn nắm bắt được ý tưởng cuối Thu, và lý giải bằng thơ lục bát rất chuẩn xác, giống như một bài bình thơ, nhưng lại là thơ thật tuyệt đó bạn thơ.
Xin cảm ơn và chúc nhà thơ NXN giàu cảm xúc trong những ngày giao mùa đang bâng khuâng trong lòng thi sĩ...
Đỗ Thu Yên

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 27/10/2013 0:00:41)

CUỐI THU

"Cuối thu cúc ngả mầu buồn"
Sen tàn ngõ ý lòng còn vương tơ
Dường như thu vẫn còn chờ
Tiếng chim thánh thót sau nhà gợi nhau

Bâng khuâng hoa sữa vương đầu
Cây tre lay động người đâu yên lòng
Đâu rồi hương cốm làng vòng
Lá sen gói lại trao lòng tay ai

Áo đông đan sẵn đợi người
Về trao nhung nhớ người ơi ấm lòng

Xuân Ngọc
Ngày 26/10/2013

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 26/10/2013 20:20:37)

Đỗ Thu Yên xin cảm ơn ban biên tập,Cảm ơn Thầy Trần Mạnh Tuân

Ngày sinh chúc bạn vui cùng...
Trang thơ lục bát... sân chung bạn bè.
Cuối thu... đã thấy Đông về,
Đời vui, trẻ khỏe mọi bề bình an!

Được ban biên tập nhớ ngày sinh là các tác giả rất vui Thầy ạ, cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Thầy. xin chúc Thầy luôn có những bài thơ lục bát hay chia sẻ.
Đỗ Thu Yên

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 26/10/2013 19:20:45)

Tiếp vần thơ của tác giả Thu Yên:

Ngày sinh chúc bạn vui cùng...
Trang thơ lục bát... sân chung bạn bè.
Cuối thu... đã thấy Đông về,
Đời vui, trẻ khỏe mọi bề bình an!

TMT

Các bài khác: