Thứ hai, 22/06/2026,


Chắc gì? (Phạm Trung Dũng) (26/10/2013) 

 CHẮC GÌ?

 
 
Phạm Trung Dũng
 
 
Chắc gì cải đã thành dưa
Chuồn chuồn bay thấp là mưa sẽ về
Chắc gì rau ế chợ quê
Mèo khôn hơn chó mà chê gà què
 
Chắc gì sáo đẻ ngọn tre
Tình yêu sống bởi lời thề cỏ may
Chắc gì ớt chín đã cay
Giàu sang mà chẳng ăn mày thế gian
 
Chắc gì lửa tắt bếp tàn
Dưới tro chẳng ủ hòn than ấm nồng
Chắc gì khoác áo lông công
Nói lời Thần Phật mà lòng thẳng ngay
 
Chắc gì rượu uống đã say
Cờ gian bạc bịp trắng tay tại Trời
Chắc gì văn giống như người
Em đằm thắm bởi nụ cười rất duyên
 
Chắc gì hết nhớ là quên
Câu thơ anh chết giữa miền không em…
P.T.D
 
 
 
______________
Tác giả Phạm Trung Dũng
Hà Nội. Tel. 091 323 86 55
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 26/10/2013 17:55:02)

Xin chào tác giả Phạm Trung Dũng
Bài thơ mang lại thú vị cho người đọc,

Chắc gì ớt chín đã cay
Giàu sang mà chẳng ăn mày thế gian

Chắc gì lửa tắt bếp tàn
Dưới tro chẳng ủ hòn than ấm nồng

Chúc nhà thơ luôn giàu cảm xúc cho thơ
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 26/10/2013 16:37:58)

CHẮC GÌ
Toàn là những chuyện ngược đời
Bao nhiêu cái chắc ai ơi chắc gì
Chắc gì cải đã thành dưa
Ít muối thì khú nhiều thưa không thành

Chợ quê nhiều khế ế chanh
Đã thành quy luật thôi dành ế rau
Gà què mèo chó cắn nhau
Dẫu khôn hay dại chẳng đâu có nhường

Yêu nhau chớ lỡ hẹn thề
Cỏ may bờ ruộng chắc gì ớt cay
Giầu sang có lúc ăn mày
Lửa tình mới tắt đã quay gót rồi

Rượu nồng đã nhấp vào môi
Cờ gian bạc lận tại trời không em
Phải đâu trước cửa phật thiền
Chỉ là tiếng nói lời khuyên hão huyền

Chắc gì người cũng như văn
Câu thơ chết nửa đêm nằm mà thương!
Xuân Ngọc
Ngày 26/10/2013

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 26/10/2013 12:27:46)

Đừng khen ai quá tuyệt vời
Đừng vội chê dại cả đời. Đừng chê

Đừng cười người ấy mộng du
Đừng tâng ai tận tít mù trời xanh


Chỉ vì cái nợ lùng quanh
Nên người mới hóa ra... thành.
Vậy thôi

Vần xoay là chuyện của trời
Rủi may định sẵn
cho người thế gian.

ĐAT

  Ngô văn Giảng - ngo_vangiang@yahoo.com - +821038671368 - soul - hàn quốc  (Ngày 26/10/2013 8:08:39)

Cảm ơn tác giả phạm trung dũng! với bài thơ CHẮC GÌ ?rất hay và đặc sắc.xin cho phép tôi đc nối thêm mấy vần cho vui nhé

Chắc gì nắng hạn chờ mưa
À ơi câu hát như xưa một màu
Chắc gì ngày tháng bên nhau
Trong tim không khắc nỗi đau nhân tình

Chắc gì nhìn thấy ai xinh
Là như muốn được người mình yêu thương
Chắc gì cái lưỡi không sương
Nói năng bát nháo đủ đường gần xa

Chắc gì trạch đè ngọn đa
Trầu cau dạm hỏi em đà cưới anh
Chắc gì ngày tháng trôi nhanh
Xa lòng cách mặt mà thành người dưng

Chắc gì già đã còng lưng
Tàn mà đã phế - muối gừng vẫn cay
Chắc gì niệm phật ăn chay
Trần đời rũ bỏ thẳng ngay tỏ tường

Chắc gì hết ghét là thương
Câu thơ anh chết giữa đường không em

Các bài khác: