Thứ hai, 22/06/2026,


Nói với anh (Thúy Bẩy) (25/10/2013) 

NÓI VỚI ANH

Thúy Bẩy

 
Em đi Lễ hội cùng anh
Gói câu Lục bát để dành làm tin
Xa xôi lặn lội đi tìm
Cho vơi bớt những nổi chìm tháng năm.
 
Nào đâu dám ước xa xăm
Chỉ mong tình tựa trăng rằm mà thôi
Bên anh rạng rỡ nụ cười
Đẫy lời tâm huyết gửi người bạn thơ.
 
Cùng nhau toại nguyện ước mơ
Ngỡ như con sóng vỗ bờ chiều nay
Dẫu rằng tay chẳng trong tay
Mà sao vương vấn đong đầy lối thu.
 
T.B


___________
Tác giả Thúy Bẩy
CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng
.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 02/11/2013 22:00:52)

Chúc mừng Thúy Bẩy có những lời "nói với anh" dịu dàng, tươi tắn như em vậy! chúc em có nhiều thơ hay giao lưu nhé!

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 27/10/2013 0:53:07)

NÓI VỚI ANH
Em về lễ hội cùng anh
Yêu câu lục bát mà thành tri âm
Tình ta sáng tựa trăng rằm
Vơi đi lận lội tháng năm đi tìm

Bên anh vững một niềm tin
Bao lời tâm huyết trao thêm nụ cười
Câu thơ xúc động lòng người
Dạt đà như sóng biển khơi xô bờ

Dẫu rằng mơ chẳng trong mơ
Mà lòng xao xuyến bao giờ xốn xang
Xuân Ngọc
Ngay 26/10/2013

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha@ gmail.com - 0984033259 - Liên Hà, Đông anh ,Hà. Nội  (Ngày 26/10/2013 15:59:43)

Thuý bẩy thân mến. Điều nhỏ nhoi đỏ, hẳn rồi em sẽ đạt được. " Lối thu" không phải không con những điều may mắn, tốt đẹp. Anh xin góp mấy vần nhé!

Gửi em cả gánh làm tin

Em đừng lặn lội đi tìm đâu xa.

Thành viên luc bát một nhà,

Cả rừng nghệ thuật nở hoa bốn mùa



Em đi lễ hội vào chùa

Giùm anh nhặt trải táo chua cửa thiền,

Để anh dấm chín lời nguyền

Dẫu rằng phải xuống bưng biền Tim em.



Anh "đâu dám ước xa xăm"

Cũng " mong tựa ánh trăng rằm mà thôi"

Nhìn em " rạng rỡ nụ cười "

Thế là toại nguyện của người bạn ...thơ.

Các bài khác: