Thứ hai, 22/06/2026,


Ngẫm… (Nguyễn Thị Bích Thoa) (25/10/2013) 

  

NGẪM...
 
Nguyễn Thị Bích Thoa
Áo lam chen giữa đời trần
Câu kinh chen giữa mấy phần trần gian 
Kiếp người chen giữa gian nan
Vọng chuông chen giữa vô vàn tạp âm 

Ta tìm trong cõi xa xăm
Mái chùa cổ kính ngàn năm tu hành 
Hương trầm len mảnh trời xanh
Lời kinh trầm bổng chòng chành thấp cao 

Lặng nghe trong chốn lao xao
Bụi trần vương lại tay nào níu tay 
Thầm thì cầu phước cầu may
Thầm thì cầu được cái này… cái kia…

Sang giàu của cải phân chia
Lợi danh quyền lực bên kia cõi trần 
Nghiệp đời tham ngã si sân
Cuối cùng cũng một chữ nhân tại lòng

Níu tay với giấc mơ hồng 
Níu lòng đo một chữ lòng… người ơi! 
Bước qua xem lại quãng đời 
Trái tim cứ mãi xa vời trái tim 

Vu lan tháng bảy ta tìm
Một bình an giữa nổi chìm người qua 
Thương cha thương mẹ ngẫm ra
Cả năm tháng bảy … để ta nhắc mình…
NTBT
-------------------------
Tác giả:Nguyễn thị Bích Thoa 
Thành phố Nha Trang -Khánh Hòa
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Bích Thoa - trucphuong02040813@gmail.com - 016... - Nha Trang  (Ngày 25/11/2015 18:54:48)

BT cảm ơn anh Nguyễn Xuân Ngọc

  Nguyễn Thị Bích Thoa - Tramngoc2011@gmail.com - 0987... - Nha Trang -Khánh Hòa  (Ngày 27/10/2013 7:50:53)

"Nổi chìm trong kiếp bình sinh
Bao giờ yên nghỉ cho thành chữ an"
Xin cảm ơn bài thơ họa của bạn Nguyễn Xuân Ngọc.

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 26/10/2013 16:06:19)

NGẪM
Giữa trời Nghe tiếng chuông ngân
Kiếp người trọn kiếp đời trần khó thay
Gian nan giữa kiếp đời này
Trăm kinh vạn quyển khổ thay cửa thiền

Tìm nơi cổ kính tu hành
Lời kinh trầm bổng chòng chành thấp cao
Sang giầu lợi ích chia nhau
Uy danh quyền lực qua cầu trần gian

Tham lam bởi tại lòng ta
Không tu tích đức mãi là lòng tham
Níu tay với giấc mơ hoa
Níu lòng hỏi tại lòng ta thế nào

Bước qua xem lại quãng đời
Trái tim làm được bao lời thánh kinh
Nổi chìm trong kiếp bình sinh
Bao giờ yên nghỉ cho thành chữ an

Mỗi năm tháng bảy vu lan
Hương hoa con cháu tháp nhan ngẫm mình
Xuân Ngọc
Ngày 26/10/2013

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 26/10/2013 10:11:36)

NGẪM
Giữa trời nghe tiếng chuông ngân
Kiếp người trọn kiếp đời trần khó thay
Gian nan giữa kiếp đời này
Trăm kinh vạn quyển khổ thay cửa thiền

Tìm nơi cổ kính tu hành
Lời kinh trầm bổng chòng chành thấp cao
Sang giầu lợi ích chia nhau
Uy danh quyền lực qua cầu trần gian

Tham lam bởi tại lòng ta
Không tu tích đức mãi là lòng tham
Níu tay với giấc mơ hoa
Níu lòng hỏi tại lòng ta thế nào

Bước qua xem lại quãng đời
Trái làm được bao lời thánh kinh
Nổi chìm trong kiếp bình sinh
Bao giờ yên nghỉ cho thành chữ an

Mỗi năm tháng bảy vu lan
Hương hoa con cháu tháp nhan ngẫm mình
Xuân Ngọc
Ngày 26/10/2013

  Nguyễn Thị Bích Thoa - Tramngoc2011@gmail.com  - 0987... - Nha Trang -Khánh Hòa  (Ngày 26/10/2013 7:26:06)

Bích Thoa xin gởi lời cảm ơn đến anh Phạm Đức Khiêm ,cảm ơn comment thơ thật hay của anh.

  Phạm Đức Thiêm  - Phamducthiemlienha@ gmail.com - 0984033259 - Liên Hà, Đông Anh , Hà Nội  (Ngày 25/10/2013 17:35:22)

Thoa ơi. Bạn bao tuổi rồi mà vốn sống phong phú thế. Bài thơ hay quá. Cho tôi một cảm súc như đang vào cõi thiền...
Như trong kinh phật bước ra
Bài thơ thành một đóa hoa dâng đời.
Ví như một chiếc gương soi
Ta thấy ta giữa biển đời mênh mông.
"Níu tay với giấc mơ hồng"
"Níu lòng"...hãy hỏi tấm lòng mình sao?...
" Ngẫm" đời : Dễ hoá chiêm bao...

Các bài khác: