Thứ hai, 22/06/2026,


Dấu xưa (Chử Thu Hằng) (24/10/2013) 

 DẤU XƯA

 
 
Chử Thu Hằng
 
Em tìm anh giữa biển người xa lạ
Theo dấu một câu thơ
Theo dấu một tiếng cười
 
Lật trang tìm lại dấu xưa
Thương sao thương…
Cứ như vừa hôm qua
Trái tim hẫng một nhịp…
Bao nhiêu trìu mến thiết tha ùa về
 
Cái thời chết đuối sông Mê
Hồn hoang lạc ngõ người quê…
Lạ lùng!
Thương nhàu vai áo người dưng
Quê nghèo chưa đến, thuộc từng lối qua
 
Ngọn tre treo mảnh trăng tà
Dậu thưa xao xác tiếng gà gáy trưa
Mắt cay khói rạ chiều mưa
Khoai hà gạo hẩm trộn vừa đủ no
 
Văn chương, thơ phú cất kho
Đói thì đầu gối phải bò
Tha phương.
Tràn trang thơ… nỗi quê hương
Bạc mưa cháy nắng… càng thương quặn lòng
 
Cuối đông, cải đã lên ngồng
Cúc hoe vàng mắt đợi mong người về
Mẹ già cha bệnh chốn quê
Chuyện nhà, chuyện nước bộn bề
Đau
Tôi
 
Tìm ai
Lạc dấu tiếng cười
Câu thơ lóng ngóng buồn vui
Thẹn thùng.
“Cõi riêng” chẳng có gì chung
Tiếng tơ ngân
Tiếng tơ chùng
Mình tôi.
22/10/2013
C.T.H
 
 
___________
Chử Thu Hằng
Hội Nhà văn Hà Nội
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Chử Thu Hằng - trangthuquyenru@gmail.com - 01663332171 - Hà Nội  (Ngày 30/10/2013 0:32:25)

Xin chân thành cảm ơn các anh chị em và các bạn đã chia sẻ cùng Dấu xưa của CTH.
Kính chúc các anh chị và các bạn hạnh phúc.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 27/10/2013 19:59:02)

Thơ TG CTH rất hay nhưng sao mà buồn vậy. Xin có vài vần thơ nhỏ chia sẻ cùng TG:
KỶ NIỆM
Dang tay ôm lấy hạt ngâu
Anh ơi giọt vỡ buốt đầu ngón tay.

Kỷ niệm rơi - kỷ niệm gầy
Phương nào biền biệt thế này hở anh?

Đêm hư đêm vỡ năm canh
Rối ren sợi tóc tuổi xanh hẹn hò.

Bây giờ còn lại câu thơ
Bên bờ xa ngái ơ hờ ngóng trông.

TTTL
http://tiengtrungdainam.com

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 27/10/2013 0:03:07)

Dấu xưa chỉ có mười dòng,
Đọc mà lại thấy buồn lòng thêm ra.
Người Việt viết loạn chữ ta
"Thương người nhớ cảnh... TRỐN xa tìm về. (Chốn)

TRÔN rau cắt rốn làng quê, (Chôn)
RĂNG tơ... răng sữa, nhện thề đợi ai? (Giăng)

Cho vơi nỗi nhớ dài dài,
Mười dòng, ba chữ viết sai... quá nhiều!

Viết xong nhờ cháu học siêu,
Giúp ông sửa lỗi... mọi điều ổn ngay!

TLB

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 26/10/2013 23:16:29)

DẤU XƯA của NT Chữ Thu Hằng là một tiếng tơ lòng trầm lắng nhẹ rung...
Đã để lại một dấu lặng buồn.!!!
LT xin chia sẻ cùng . Chúc chị luôn khoẻ và trẻ đẹp mãi nhé!

MỘT THỜI...

Sông mê ký ức đã chìm
Ngõ nào trở lại, ta tìm dấu xưa?

Một thời tuổi trẻ như vừa
Theo thu nhẹ gió ùa về chiều nay

Thoảng hương hoa bưởi nhẹ bay
Tiếng cười giòn rụm đắm say một thời.!..

Linh Thy. BT

  Đặng HỮu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Soos9 a7 Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 26/10/2013 14:48:57)


CHào Chử Thu Hằng . Đoc thơ cảm tác mấy vần chia sẻ :


Đọc thơ mà thấy quặn lòng
Thu Hằng ơi Hỡi Thu Hằng có Hay
Chúng ta cùng lứa tuổi này
Nắng mưa từng trải đời cay , bạc đời
Dấu xưa in đậm lòng rồi
Nhưng đừng để lạc tiếng cươi , hồn thơ !

Chào - hẹn gặp lại

  Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 25/10/2013 7:47:43)

Hà Đức Ái gửi tới bài thơ BẾN XƯA giao lưu với bài thơ DẤU XUA của NT Chủ Thu Hằng và các bạn thơ trên Thi đàn Lục bát cho vui nhé!

BẾN XƯA

Bến xưa!
Ai đã quên rồi?
Sông xưa!
Vẫn đợi!
Lở bồi bãi dâu
Đò ngang buông lái
ngồi câu
Hoa trôi lờ lững
đêm thâu nhớ người...
Đà Lạt: 25-10-2013
Hà Đức Ái

  Trần Tá  - trantatl@gmail.com - 01684735589 -  Hội VHNT vĨnh Phúc  (Ngày 24/10/2013 18:34:04)

Trần Tá xin chào nhà thơ CTH và có đôi vần chia sẻ cùng DẤU XƯA của tác giả

Dấu xưa nào có ...đã xưa
Vẫn thương như thuở mới vừa ...gặp nhau

Bao nhiêu ngọn cỏ còn nhàu
Vẫn say trong mắt cái màu ...thời gian

Bao nhiêu trăng tỏ ,trăng tàn
Bao nhiêu mơ mộng với làn sương khuya

Rặng tre vẫn mảnh trăng tà
Vẫn nguyên vẹn với ...tiếng gà gáy trưa !

Chúc CTH hạnh phúc vui vẻ thành đạt

T T

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com -  0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 24/10/2013 17:24:06)

xin chào nhà thơ TG của Dấu xưa

Ngọn tre treo mảnh trăng tà
Dậu thưa xao xác tiếng gà gáy trưa
Thời gian cho ta bao nhiêu là nỗi nhớ kỷ niệm chồng lên kỷ niệm
cám ơn nhà thơ đã cho bạn thơ đầy cảm xúc.Sau đây xin chia sẻ mấy
dòng :
Cũng một dấu xưa

Trời sinh ra cái..."dấu xưa"
Để cho thiên hạ ngẩn ngơ đi tìm
"Tìm người như thể tìm chim"
chim bay phía bắc người tìm phương nam
Lạc vào tận chốn hồn hoang
Sông Mê núi đứng địa đàng người dưng
Tiếng gà trưa gáy ngập ngừng
Khoai hà sắn nướng xin đừng quên nhau
Duyên thơ trót hợp vài câu
Liệu mai sau có mang màu ...dấu xưa ?

Lê Thế Bình

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 24/10/2013 17:01:45)


NGỠ NGÀNG...

Dấu xưa tưởng đã phai mờ
Bỗng dưng đánh thức đôi bờ sông Mê

Lãng quên nay lại tìm về
Bâng khuâng mây gió hẹn thề...xốn xang

Đắm say trao gửi ngọc vàng
Trào dâng một thoáng ngỡ ngàng...bến xuân?
Phạm Tự

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 24/10/2013 14:27:53)


DẤU XƯA của Chử Thu Hằng
Thơ hay cảm tác nối bằng lời tơ
Ngày xa...bóng cũ chẳng mờ
Dấu xưa ngày ấy! bây giờ nhân đôi...


DẤU XƯA

Từng ngày lặng lẽ cứ trôi
Bỗng dưng nỗi nhớ một thời (( Dấu Xưa ))
Ngày qua sớm nắng chiều mưa
Như là ta mới chỉ vừa xa quê
Nhói lòng đau quặn tái tê
Thương người...nhớ cảnh nhìn về trốn xa
Trôn rau cắt rốn quê cha
Chiều chiều dáng mẹ vào ra ngóng chờ
Mượn lời Lục Bát răng tơ
Cho vơi nỗi nhớ từng giờ (( Dấu Xưa ))

Dương Trung

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 24/10/2013 14:16:46)

Dấu xưa sao nỡ chôn vùi
Để bao kiếp tìm đòi.
Cho ai
Phải vì duyên nợ của đời
Phải vì cái phận được giời định cho.

Dấu xưa dù hóa than tro
Mỏi mong đắp lại
Khỏi lo phí hoài.

Dấu xưa nào của riêng ai...

ĐAT

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 24/10/2013 10:36:47)

"“Cõi riêng” chẳng có gì chung
Tiếng tơ ngân
Tiếng tơ chùng
Mình tôi."
*
Dấu xưa tìm lại đây rồi
Cớ sao lòng vẫn bồi hồi - Dấu Xưa..
Chia sẻ

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 0913530266 - Hà Nội  (Ngày 24/10/2013 8:36:50)

DẤU XƯA HẰNG LẠI TÌM VỀ

Tiếng lòng ai cất nên lời,
Dấu xưa tưởng đã nửa đời lãng quên.
Một chiều kí ức bỗng nhiên...
Ùa về chật bến Mê... nên thơ này.

Hồn thơ còn lắm đắm say,
Tình quê thắm đượm tháng ngày... dấu xưa.
Dãi dầu mưa sáng nắng trưa,
Tiếng lòng như thể mới vừa hôm qua.

TMT

Các bài khác: