Thứ hai, 22/06/2026,


Đợi chờ (Nguyễn Vũ Duy Thức) (23/10/2013) 

ĐỢI CHỜ

Nguyễn Vũ Duy Thức



Thuở đi nắng rọi đầu non
Ngày về nhòa nhạt hoàng hôn… Thẫn thờ!
Bao năm nắng đợi mưa chờ
Tình riêng ai nỡ hững hờ với ai.


Nỗi niềm leo lét canh dài
Trăng tà buổi sớm, sao mai cuối chiều
Nghẹn ngào nhắc lại lời yêu
Nỗi đau quặn thắt cánh diều đứt dây.


Tình xưa thổn thức vơi đầy
Rót trăng vào rượu lắt lay một mình. 

N.V.D.T
 

__________
Tác giả Nguyễn Vũ Duy Thức
CLB Thơ Lục bát Hải Phòng
.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - số 11, A6, phố 8-3, Hà Nộij  (Ngày 24/10/2013 19:29:02)

CẢM TÁC VỚI BÁC DUY THỨC

Cảnh, tình đẹp,câu từ hay
Thẫn thờ nhung nhớ những ngày yêu thương
Trăng mờ xa bóng màn sương
Nỗi niềm nắng đợi giờ đương quặn lòng

Thơ đời thấm đậm mơ mòng
Tiếc xa rồi một bóng hồng...ngẩn ngơ!
Để đau lòng dạ, vần thơ
Cạn khô bến đợi, bơ vơ một mình!

  duckuu - anhthuyhp@gmail. com - 01688683380 - lo27mr, lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 24/10/2013 15:20:03)

Tôi ngồi đợi mảnh trăng non
Quá đêm chả gặp
Đành ôm đợi... Chờ

May sao gặp được bạn thơ
Cùng nhâm nhi
Lại trực chờ trăng non.

Ai rằng cứ trọn lòng son
Dày công chờ trực
Sẽ còn
Mỏi mong

ĐỢI CHỜ ơi
Chớ nản lòng.

ĐK

  nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 24/10/2013 1:19:45)

ĐỢI CHỜ

Ngày đi một sớm bình minh
Ngày về chợt tỉnh giật mình hoàng hôn
Trải bao nắng giỗi mưa hờn
Tình riêng dang dở sắt son ai chờ

Nỗi niềm thao thức canh dài
Trăng tà buổi sớm sao mai buổi chiều
Nghẹn ngào nhắc lại lời yêu
Nỗi đau quặn thắt một điều trái ngang

Tình ơi! Thổn thức "đá vàng"
Trăng rơi rượu đổ tắt ngang cuộc tình
Một mình ta vẫn một mình
Vì ta hờ hững hay tình trăng vơi?

Xuân Ngọc
Ngày 24/10/2013

Các bài khác: