NÂNG CÂU LỤC BÁT CHIỀU THU
Dương Phượng Toại
Tặng Phương Thảo
với bài thơ tình LỤC BÁT CHIỀU
Ngẩn ngơ giữa lục bát chiều
Heo may đã rải đổ xiêu cánh đồng
Trời xanh trên ngọn cầu vồng
Sáo diều vít gió tầng không la đà.
Dậy thì lúa mở áo ra
Đón muôn nhịp sóng như là biển khơi
Cầm lên câu lục lả lơi
Vội nâng câu bát kẻo rơi giọt vàng.
Chợ quê sắp đến mùa màng
Ta mua thêm những dịu dàng cho em
Qua đầm còn sợi tơ sen
Cũng đem cầm cố để… đem hương về.
Ước ao đến một ngày kia
Đôi câu lục bát trọn bề có nhau
Lá trầu ôm lấy trái cau
Chiều thu buộc dải yếm đào… đêm Xuân!
Cô Tô 18 -9-2013
DPT
-------------------
Dương Phượng Toại
Hội VHNT Quảng Ninh
Cẩm La-TX Quảng Yên-Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982