ĐỜN CA MIỆT VƯỜN
Lam Giang
Mắt kẻ xanh, chút môi son
Em say sưa hát ru hồn khách xa
Điệu đàng tài tử đờn ca
Sáu câu mùi mẫn nhân nha miệt vườn
Nhãn thơm, đàn cũng ngọt hơn
Cam vàng, lời cũng dập dờn đong đưa
Mải nghe quên cả trời trưa
Triều len con nước vỗ bờ mênh mang
Chân quê hót giọng oanh vàng
Quyện vào nhịp phách xê xàng xàng xê
Nướng trui cá lóc dầm me
Bông điêng điểng cặp cá trê, chuột đồng
Lai rai rượu đế quay vòng
Anh cùng em hát, nước ròng đáy ghe
Người ơi người ở đừng về
Vâng, xin ở lại… xuống xề cùng em
L.G
___________________
Nhà văn, nhà thơ Lam Giang
Hội viên HNV Việt Nam
Điện thoại: 0988107279
Email lamgiang268@yahoo.com.vn
|
Không hiểu từ điêng điểng cho lắm! |