QUÁN ĐỢI

Nguyễn Ái Giao
Giai nhân sóng mắt buồn tênh
Nụ cười điểm lệ bên rèm song thưa
Thì thầm tiếng nhớ thoảng đưa
Gọi người, người mãi đi chưa trở về!
Từ chàng cất bước sơn khê
Chí trai nào dễ quản nề núi sông
Ra đi mang nặng nỗi lòng
Thương nòi giã biệt Thăng Long, hẹn ngày!
Ánh minh soi dặm đường dài
Dấu tròn* gõ nhịp gót hài chiến chinh
Đến khi Đất nước thanh bình
Chái tranh biền biệt bóng hình người xưa
Đăm đăm mắt dõi sầu dưa
Chút chăm từng tốp quân thưa vẫy chào
Khuông trăng ngấn nước nhạt nhòa
Nỗi lòng thổn thức vỡ òa tâm tư…
Hãi hùng khi nhận hung thư
Từ nơi xa lắc chiến khu muộn về
Rụng mình sóng xoãi bên hè
Thinh không như có tiếng ve gọi hồn…
Chàng đi xa lắm mỏi mòn
Buồn trông con nước, bến còn quán xiêu
Con tim rớm máu Ô kiều**
Hẹn thề! Để vuột tiếng kêu não nùng.
Đà Nẵng, 3h10. 01/06/2010
N.A.G
* Dấu tròn của gậy trường sơn đồng hành với chiến hài.
** Nhịp cầu Ô thước.
______________
Tác giả Nguyễn Ái Giao.
Đ/c: 56/5 Lê Văn Thứ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
ĐT: 0946. 009 179.
Email: nguyenaigiao@gmail.com
|
QUÁN ĐỢI |