TÓC DÀI
Tóc dài là tóc dài ơi
Gió làm xõa tóc lả lơi tóc dài
Mùi hương sả thoang thoảng bay
Làm ai bối rối dạ này bâng khuâng
Xòe ra che ấm mùa đông
Tết vào ngoe nguẩy sau lưng đuôi gà
Lên rừng xuống biển kiêu sa
Em ngồi tết tóc ai mà chẳng mơ
Tôi lang thang khắp cõi bờ
Vẫn chưa đến được bến mơ tóc dài
Xuân ngọc
Ngày 23/10/2013
Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định
(Ngày 22/10/2013 12:42:00)
Tóc Dài trong gió hương bay
Làm ta ngơ ngẩn lòng say lạ kỳ
Nối vần cảm tác gửi đi
Tóc dài duyên dáng thầm thì trong thơ...
GỬI THƯƠNG...
Tóc dài xinh lại càng xinh
Xưa nay nét ấy dáng hình lên thơ
Tóc bay trong gió vào mơ
Hương tóc phảng phất xững xờ ngất ngây
Mong mơ nhớ đợi từng giây
Tóc dài óng ả chảy đầy eo thon
Gặp em dưới biển, nên non
Hương thơm của tóc mãi còn trong thơ
Một lần gặp đã thầm mơ
Gửi thương gửi nhớ vào thơ từng ngày...
Mái tóc dài là nét đẹp quyến rũ nhất của phụ nữ,một hình ảnh ấn tương đáng nhớ...
KH xin đồng cảm với TG Nguyễn Đức Hậu nhé
Lối xưa lạc dấu ngẩn ngơ
Thời gian đối thoại giấc mơ tìm về
Lưng thon trải mái tóc thề
Tình nồng say đắm nét quê mặn mà
Tháng ngày ngăn cách phôi pha
Hương đồng thoảng gió bay xa lạc miền
Bâng khuâng chuyện cũ tình riêng
Đêm nay trăng sáng nỗi niềm chơi vơi
Bóng hình giờ đã xa xôi
Phương trời cách biệt tìm người nơi nao