Thứ ba, 17/03/2026,


Tình cha (Đỗ Bá Cung) (21/10/2013) 

TÌNH CHA

Đỗ Bá Cung

 
Chọn trong ống cống là nhà
Mưu sinh giữa chốn phồn hoa mỏi mòn
Vắt đời cạn kiệt cho con
Nghĩa tình mãi vẫn vẹn tròn lòng cha.
 
Nắng mưaa muối kiếp phong ba
Lập lòe ánh lửa xót xa đêm dài
Bãi hoang ấp mộng tương lai
Các con chăm học thành tài, cha mong.
 
Nhà nghèo gian khổ khôn đong
Áo cơm kiếm giữa đục trong dòng đời
Thủ khoa con đỗ đạt rồi
Cha cười cong một khoảng trời bê tông.
 

Đ.B.C

  

__________
Tác giả Đỗ Bá Cung
ĐT: 0989401370
Địa chỉ: Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Sông Quê - Songque@yahoo.com - 06503825309 - Tân Uyên. BD  (Ngày 22/10/2013 9:18:55)

Xin cảm ơn TG Đỗ Bá Cung đã viết nên những dòng thơ quá tuyệt vời để ca ngợi tấm gương hy sinh của người cha lăn lóc chợ đời tìm đủ kế mưu sinh...đã nâng cánh ước mơ cho THỦ KHOA ĐH năm nay..
--" Thủ khoa con đỗ đạt rồi
Cha cười cong một khoảng trời bê tông..."...đọc những vần thơ rơi nước mắt đọc giã
SQ cùng chia sẻ chúc THỦ KHOA ấy phấn đấu đi tiếp đoạn đường còn lại sao cho thật xứng đáng ước mơ của người cha ấy nhé!

CHA NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ
Bôn ba giữa phố đông người
Miếng cơm, manh áo cho đời con tươi...
Hôm nay cha- con cùng cười..!
Diều con bay một khoảng trời mênh mông.!!!

Sông Quê.BD

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 21/10/2013 22:23:55)

Nhà nghèo gian khổ khôn đong
Áo cơm kiếm giữa đục trong dòng đời
Thủ khoa con đỗ đạt rồi
Cha cười cong một khoảng trời bê tông.

Đ.B.C
Cuộc đời trong sáng như ông
Bàn tay lao động đổ dòng mồ hôi
Tháng năn in đậm bóng người
Thư khoa đỗ đạt sáng ngời niềm tin
Nhớ một khoảng trời trong tim
Bê tông cong mái im lìm khát khao

Xin chia sẻ tư thơ xao động lòng người
Đỗ Thu Yên

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmai.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 21/10/2013 15:16:24)

Đọc thơ của Đỗ Bá Cung
(( TÌNH CHA )) cảm động... Dương Trung tiếp lời
Tấm gương sáng ở giữa đời
Làm cha làm mẹ, con thời học theo...

ĐỀN ƠN CHA MẸ

Giá như ai cũng như ông...
Việt Nam rực rỡ hoá Rồng nguy nga
Xứng làm gương sáng gần xa
Mát lòng mát dạ Ông Bà Tổ Tông
Nghèo tiền nhưng chữ thì không
Tương lai rộng mở mênh mông cuộc đời
Thương cha thương mẹ nghe lời
Tấm gương vượt khó rạng ngời tương lai
Phát huy gìn giữ thành tài
Đền ơn cha mẹ chung vai nước nhà...

Dương Trung

Các bài khác: