Thứ ba, 17/03/2026,


Xuân Hạ Thu Đông (Kim Hương) (21/10/2013) 

 XUÂN HẠ THU ĐÔNG

Kim Hương
XUÂN
Ngoan nào. Cháu ngủ ngoan nào
Cho bà viết tiếp ca dao xuân nồng
Tết về trời diện ô hồng
Thênh thang nắng dạo đơm bông mai vàng.
 
HẠ
Dương cầm từng giọt quyện nhau
Thanh trầm thanh bổng ngọt ngào xen đan
Nắng đào rón rén hè sang
Phượng hồng chúm chím rộn ràng tiếng ve.
 
THU
Gàu sòng ai tát song song
Đầy vơi con nước quay mòng nắng rơi
Mùa vàng gọi lúa sân phơi
Duyên quê rộn rã một trời hương hoa.
 
ĐÔNG
Thu phai rừng lá cuối mùa
Hong khô miền nhớ gió lùa miên man
Khẽ khàng từng bước đông sang
Chữ tình bối rối lang thang vườn thiền.
KH
---------------                                  
Kim Hương
(CLB Lucbatsaigon)
ĐT: 0908179508
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  duckuu - anhthuyhp@gmail. com - 01688683380 - lo27mr, lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 22/10/2013 15:53:21)

Một năm sao có bốn mùa
Nắng mưa nóng lạnh
Sướng chưa hả giời.

Lạnh gì mà thâm hết trời
Nóng thì rang đỏ mặt người...
lầm than
Mưa sao bạt cả non ngàn
Nắng như đổ lửa đốt tan...
ước nguyền

Bốn mùa ơi
Hãy bình yên
Đẻ thơ thỏa sức dệt nên sắc màu.


Bốn mùa sao cứ theo nhau
...
ĐK

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Lục bát Saigon  (Ngày 22/10/2013 9:05:36)

Bốn mùa của Kim Hương đẹp quá ,còn KH tâm sự với Kim Hương nè...


BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ

Xuân qua hạ tới ,thu chờ
Đông sang chẳng hẹn thờ ơ lạnh lùng
Sai gon nắng bụi mưa hồng
Thương thân góa phụ không chồng xót xa

Mỗi năm hạ đến thu qua
Gió đông se sắt buốt da tím lòng
Thân côi chẳng dám đợi mong
Bốn mùa lặng lẽ như dòng nước trôi
...

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 21/10/2013 16:38:11)

"Khẽ khàng từng bước đông sang"
*
Lại nghe xuân gọi bên hàng đào mai...
*
Chia sẻ vòng luôn hồi bốn mùa cùng bạn.

  Dương văn Thung - duong van thung44@ gmai.com - 01248436998 - 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn  (Ngày 21/10/2013 11:02:41)

Tiếp vần BỐN MÙA
Mùa xuân tươ đẹp rạng ngời
Tam hoa đua nở muôn lời hát ca
Bâng khuâng thời tiết giao hòa
Hè về phượng đơ gió lùa nắng sang
Tiết thu se lạnh dịu dàng
Rực màu áo cưới tươi vàng nắng thu
Đông về thời tiết âm u
Ai đem rét đến ?Lời ru qua rồi

Các bài khác: