Thứ ba, 17/03/2026,


Vắng em (Trần Quang Hiển) (20/10/2013) 

VẮNG EM



Trần Quang Hiển

Vắng em buồn đến là buồn
Căn nhà vắng chủ thiếu hồn bóng em

Ti vi cũng chẳng muốn xem
Chỉ nghe thời tiết lo em đau hoài

Suốt đêm thâu suốt ngày dài
Thời gian đằng đẵng lấy ai tỏ tường

Canh khuya vò võ chiếu giường
Mong trời mau sáng kịp đường thăm em

Nấu ăn mặt mũi nhọ nhem
Đôi tay lóng ngóng xoong nồi chông chênh

Chú mèo mướp cũng buồn tênh
Thu lu ngồi góc râu vênh đợi người

Thương em nằm viện lâu rồi
Gửi tình cho thuốc dịt nơi đau mà

Vắng em hưu quạnh cả nhà
Thèm nghe lời nói đàn bà em ơi.

T.Q.H


__________
Tác giả Trần Quang Hiển
Hội viên hội VHNT tỉnh Ninh Bình.
ĐT: 0913 318 692
Email: tran.quanghien@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 23/10/2013 21:31:31)

VẮNG EM ...

Cửa nhà bếp núc buồn tênh
Ti vi im tiếng, cây xanh úa vàng
Bình hoa nhị rã cánh tàn
Bộ tách chén đổ trên bàn chỏng trơ
Vắng em ... thảng thốt, thẫn thờ
Sớm chiều ra ngẩn vào ngơ .... đợi chờ.

Đặng Duy Phiên

  Người Hoa Lư - hoalu@gmai.com - 0987876456 - Hoa Lư / Ninh Bình  (Ngày 23/10/2013 19:22:54)

buồn quá thơ Tác giả Trần Quang Hiển
Hội viên hội VHNT tỉnh Ninh Bình. mà chỉ có vậy thôi sao

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmal.com - 01677225720 - hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 22/10/2013 4:52:47)

VẮNG EM
Căn nhà khi vắng bóng em
Ti vi có mở ra xem cũng buồn
Khi nghe thời tiết mưa tuôn
Em thì đau ốm đã buồn lại thương

Lấy ai tâm sự tỏ tường
Ngày thì đằng đẵng đêm sương lạnh lùng
Ăn uống thì cũng linh tinh
Không mèo không chó cũng đành mì tôm

Mong đêm ngắn lại thăm em
Ra thềm ngóng sáng chong đèn bâng khuâng
Thấu chăng cái cảnh đàn ông
Em còn nằm viện khi không có nhà

Bây giờ anh thấu hiểu ra
Đàn ông thiên chức đàn bà khổ thay
Xuân Ngọc
Ngày 22/10/2013

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 21/10/2013 15:43:07)

Vắng em không những nhớ nhiều...
Em là sức sống sớm chiều bên ta
Có em đời nở muôn hoa
Yêu thương không thể rời xa một ngày!

CẢM ƠN EM...

Thương yêu chẳng muốn xa rời
Tay kề má ấp chia lời sớm hôm
Việc nhà chăm chỉ em ôm
Vắng em nhà cửa cháo cơm rối bời
Hai ta sát cánh tựa đời
Lòng chung chí hướng chẳng rời xa nhau
Một người ốm hai người đau
Chăm lo con cái cháo rau thuận hoà
Cảm ơn em cả đời ta
Vì nhau cuộc sống vui ca từng ngày...

Dương Trung

  vũ tiến đức - vutienduc1957@gmai.com - 01658518456 - clbt TP Ninh Binh  (Ngày 21/10/2013 10:54:49)


hâm mộ anh qua thơ anh
nay tIẾN đức có bài thơ VỢ VẮNG NHÀ
xin chia sẻ cùng anh đồng hương và các bạn


mấy ngày nay vợ vắng nhà
thăm con gái .lấy chồng xa chưa về
cơm chiều tưởng chín hóa khê
đói lòng ăn tạm còn chê nỗi nào
thương vợ vất vả làm sao
đủ no mọi việc lại bao cả chồng
ốm đau ta chỉ chơi không
là người trụ cột nay nông nỗi gì
bệnh lâu lâm cảnh hàn vi
em thường an ủi những khi chồng buồn
trời còn có lúc mưa tuôn
hết mưa nắng tỏa đừng buồn nghe anh
mây tan trời lại trong xanh
gia đình mình mãi quây quần bên nhau

Vũ Tiến Đức

Các bài khác: