Thứ ba, 17/03/2026,


Xưa chưa buộc chỉ cổ tay (Nguyễn Thị Tuyết) (20/10/2013) 

 XƯA CHƯA BUỘC CHỈ CỔ TAY

 
 
 
Nguyễn Thị Tuyết
 
 
Trách ai rắc hạt mưa ngâu
Đường xưa ngập lối em đâu dám về
Hoa may rụng đỏ triền đê
Aó em rách
Lại tứ bề gió lay
 
Xưa chưa buộc chỉ cổ tay
Nên em cứ đợi cái ngày còn không
Có ai ra ngóng vào trông
Có ai thấp thỏm chờ mong đâu nào?
 
Sông sâu lẻ bóng con sào
Thuyền em lạc bến biết vào nơi mô...
 
N.T.T
 
_______________________
Tác giả Nguyễn Thị Tuyết (Đông Anh)
Tel. 0986844781
 
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, kính chúc các bà, các chị và các bạn nữ độc giả của lucbast.vn
hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng thị Chúc - chucdt11@gmail.com - 0912224057 - Kim Mã Ba Đình HN  (Ngày 20/10/2013 17:14:33)

Đọc bài thơ mà nao nao nhớ về một thời với tuổi YÊU.Chúc mừng tác giả.

LỠ
Thật thương cho tuổi dại khờ
Cử trông cứ đợi cứ chờ hư không .
Vượt lên, em sợ ngược dòng
Cứ neo thuyền đợi mà trông bóng Người .

Bây giờ đã lỡ bước rồi
Đành ngồi tự trách một thời ngày xưa...
Đồng thị Chúc

  Tùng Văn - tungvan45@gmail.com - 0912060344 - Thạch - Thất, Hanội  (Ngày 20/10/2013 13:17:11)

Chào bạn Nguyễn Thị Tuyết nhân ngày PNVN, đọc thơ của bạn TV cảm thấy có chút sầu man mác, nhân đây góp vui cùng bạn để bạn không còn lẻ bóng.

THUYỀN EM CẬP BẾN XUÔI DÒNG SÔNG MƠ

Có anh ra ngóng vào trông
Có anh thấp thỏm chờ mong tháng ngày
Nhờ trời có buổi hôm nay
Triền đê anh nắm cổ tay em về

Mưa ngâu thôi rắc tứ bề
Heo may khô lạnh đường đê khô rồi
Dắt tay em dạ bồi hồi
Đinh ninh ghi tạc những lời ước mong

Cắm sào em đợi nước trong
Thuyền em cập bến xuôi dòng sông mơ.

Tùng Văn - Thạch Thất, Hà Nội
Email: tungvan45@gmail.com
DT: 0912060344





  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 20/10/2013 11:53:17)


Xưa Chưa Buộc Chỉ Cổ Tay
Nối vần cảm tác nhân ngày hai mươi...
Mượn Thơ như đóa hoa tươi
Gửi đến tác giả thay lời cảm ơn...

XƯA CHƯA BUỘC CHỈ...SAO ĐÂU

Mưa ngâu đã tạnh đường khô
Đường xưa Anh đứng nắng tô bóng mình
Hoa may vẫn đợi bóng hình
Áo em có rách thương tình Anh khâu...

Xưa chưa buộc chỉ...sao đâu
Nên em đừng có u sầu còn không
Có Anh ra ngóng vào trông
Có Anh thấp thỏm chờ mong em về!

Sông sâu bến đợi nơi quê
Chung thuyền Anh gửi câu thề yêu thương...

Hà Nội 20 - 10 - 2013
Dương Trung

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmal.com - 01677225720 - hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 20/10/2013 10:17:48)

XƯA CHƯA BUỘC CHỈ CỔ TAY
Nào anh có biết chi đâu
Mà em trách hạt mưa ngâu đầy trời
Trầu têm cánh phượng cau tươi
Để anh ra đón ra mời em sang

Hoa may rụng đỏ đê làng
Áo em rách cũng cứ sang anh chờ
Chỉ hồng buộc tự ngày xưa
Mà anh cứ đợi cứ chờ khổ không

Sông sâu nước lại xuôi dòng
Thuyền em cập bến đang mong anh chờ
Xuân Ngọc
Ngày20/10/2013

  nguyễn ngọc hải - hainguyen630918@gmail.com - 0913255528 - ĐH Kiến Trúc  (Ngày 20/10/2013 10:00:09)

VẪN ĐỢI NGƯỜI XƯA

vÌ CHƯA BUỘC CHỈ CỔ TAY
NÊN TÔI KHỔ VỚI THÁNG NGÀY CHỜ TRÔNG
TRIỀN ĐÊ CHIỀU ẤY LỘNG ĐÔNG
ÁO EM MỎNG QUÁ ,TÔI KHÔNG DÁM NHÌN
CỎ MAY GĂM MÃI VÀO TIM
THÀNH CON ĐƯỜNG NHỚ HẰN IN ĐẾN GIỜ
CHIỀU NAY NGÂU DỆT MƯA TƠ
CÓ NGƯỜI THẤP THỎM ,NGÓNG CHỜ NGƯỜI XƯA....

  Ngô Xuân Thanh - binhthanhns@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 20/10/2013 8:02:18)

Bài thơ ngắn của bạn NTT xúc tích đọc xong mà bâng khoâng xao xuyến
Xin Cảm Tác:

Đã NHƯ

Dòng sông mùa nhớ...nông sâu
nên anh rắc hạt mưa ngâu...đợi thuyền
gió sương níu vạt chuân chuyên
con đễ xứơc cả mấy miền cỏ may...

Đã như...tay nắm cổ tay
trái tim nấc nhịp cái ngày còn không
sáo bay qua mấy mùa đông
mắt ngâu vỗ sóng sông Hồng...xôn xao...

Sông thương ấp bóng con sào
chở trăng lướt gió thuyền vào...bến mơ!...
Bình Thanh

Các bài khác: