Thứ ba, 17/03/2026,


Viên kẹo tuổi thơ (Trần Thị Hồng) (19/10/2013) 

  VIÊN KẸO TUỔI THƠ

 

Trần Thị Hồng

 

Em

là viên kẹo tuổi thơ

Ngày xưa

đánh mất

bây giờ còn vương

Đã đi

qua vạn nẻo đường

Chẳng làm sao dứt

nỗi tương tư này

Chỉ là

viên kẹo

nào hay

Mang theo đến hết

ngàn ngày trần gian.

T.T.H

  

_________
Trần Thị Hồng      
Mỹ Xuân. Tân Thành Bà Rịa  Vũng Tàu 
ĐT: 0979696344
Email:
tranthihong1957@gmail.com 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 20/10/2013 12:24:50)

Nhân ngày phụ nữ Việt Nam
Đọc thơ...cảm tác gửi trang vui cùng
Mượn lời Lục Bát vui chung
Thay hoa gửi tặng đến từng nhà thơ...


MỘT THỜI...

Anh thèm vị ngọt tuổi thơ
Thấy em là kẹo...Anh mơ một thời...
Chuỗi ngày ngang dọc cuộc đời
Mang theo ký ức à ơi...tuổi hồng
Chỉ là Xuân - Hạ - Thu - Đông
Có ta trong cõi mênh mông cuộc đời...

Hà Nội 20 - 10 - 2013
Dương Trung

  Ngô xuân Thanh - binhthanhns@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 20/10/2013 8:11:07)

Ngày Phụ Nữ nhiều thơ hay quá.Xin chia sẻ với bạn TTH

GIÁ NHƯ

Giá đền được viên kẹo này
thì xin trao trọn tháng ngày...trần gian!...

Bình Thanh

  Dương văn Thung1 - duong van thung44@ gmai.com - 01248436998 - 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn  (Ngày 20/10/2013 0:05:56)

Ôi! rồi viên kẹo tuổi thơ
Lần đầu được gặp ngẩn ngơ cõi lòng
Làn môi chúm chím tươi hồng
Mắt nhìn sâu thẳm loạn trong tim rồi
Tê tê ấm áp bồi hồi
Nụ hồng nồng cháy cuộc đời sang trang
Dương văn Thung

Các bài khác: