Thứ ba, 17/03/2026,


Pha nước mời vợ tắm (Nguyễn Hồng Văn) (19/10/2013) 

PHA NƯỚC MỜI VỢ TẮM

Nguyễn Hồng Văn

 
 
Dầu hương sả nước đã pha
Mời em vào chút nắng sa bụi trần.
 
Nhẩn nha cọ ngực, kỳ chân
Cho bờ vai với da thân nõn nà
Cần thì cứ gọi vọng ra
Muốn anh xối nước hay là khuờ lưng?
 
Có chi mà phải ngượng ngùng
Nhờ chồng giúp phía sau lưng khó nhìn
Chứ đâu phải mướn Ô - xin
Mà em sợ thiếu lòng tin cậy nhờ!

N.H.V

____________
Tác giả Nguyễn Hồng Văn
ĐT: 01658543284
Email: nhathonguyenhongvan@gmail.com
Địa chỉ: 37A Chung cư Thư Trung, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 24/10/2013 7:06:22)

Hồng Văn thân mến!Đọc thơ mình thấy mạnh dạn lên nhiều.
Và tham gia chuyện cho vui nhé. Chúc mọi người hạnh phúc

E NGẠI

Tưởng là e ngại điều chi
Dùng chung buồng tắm có gì khó em?
Vào đi anh mở vòi sen
Hai ta cùng tắm chẳng thèm nhìn đâu!
Nhìn nhau con mắt nó đau
Để rồi em lại gõ đầu tại anh!

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983.325.625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 21/10/2013 23:22:07)

Chúc mừng bác Nguyễn Hồng Văn! Bài thơ thật tình tứ mà sâu sắc, đời thường và bất ngờ khám phá nét độc đáo của thơ Lục bát mượt mà, lãng mạn...nhất là vào tuổi trên 80 của bác! Em chúc bác luôn khỏe mạnh, có nhiều thơ hay và cách tân của thơ...

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 20/10/2013 13:07:38)

Đọc thơ của Ngyễn Hồng Văn
Dương Trung cảm tác mấy vần góp vui
Nói mồm mạnh miệng thế thôi
Mỗi lần giúp vợ mồ hôi lại trào...


MỖI LẦN MÌNH TẮM...

Quen nhau từ bấy đến giờ
Cái gì em muốn cứ nhờ OK
Trăm năm đã buộc câu thề...
Pha nước kỳ cọ tứ bề đôi ta
Đã tắm là phải nhẩn nha
Thịt cọ vào thịt cho da bóng lừ
Cho em sạch hết tồn dư
Vừa lòng ưng ý từ từ tắm chung
Có chi mà phải ngại ngùng
Mỗi lần mình tắm lại cùng giúp nhau...

Hà Nội 20 - 10 - 2013
Dương Trung

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmal.com - 01677225720 - hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 20/10/2013 0:52:44)

PHA NƯỚC CHO VỢ TẮM
Dầu hương bồ kết gội đầu
Bao nhiêu yêu sách em cầu anh cung
Sao em vẫn chút ngại ngùng
Được chồng giúp đỡ thì không ngại gì

Da em trắng tay em kỳ
Sau lưng không tự lực thì nhờ anh
Mượn ố-sin cũng không đành
Lại còn mang tiếng là anh nuông chiều

Em càng tự lực bao nhiêu
Bụi trần cũng sạch như điều ta mong
Xuân Ngọc
Ngày 19/10/2013

  Dương văn Thung - duong van thung44@ gmai.com - 01248436998 - 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn  (Ngày 20/10/2013 0:17:41)

Thật là rạo rực quá đa
Khi ta tắm cọ làn da vợ mình
Bao năm ôm ấp chung tình
Làn da mát,mịn bao lần thiết tha

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 19/10/2013 20:36:24)

"... cậy nhờ "
Bác Hồng Văn thật khéo vờ
Tắm đôi quen nết lập lờ như chưa
Qua thơ, độc giả biết thừa

Các bài khác: