Thứ ba, 17/03/2026,


Chia xa (Thanh Trắc Nguyễn Văn) (19/10/2013) 

 CHIA XA

Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Chia xa bẻ nửa câu thề
Nửa đi ngập gió, nửa về ướt mưa
Nửa đau đau lá cuối mùa
Nửa thương thương mảnh trăng xưa phập phồng.
 
Người về lạnh nửa vườn hồng
Câu thơ lạnh nửa bềnh bồng thành sương
Người đi lạnh nửa con đường
Nửa đau nhẹ mất, nửa thương nặng đầy
TTNV
------------------
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Địa chỉ: Nguyễn Văn Tạo, giáo viên trường THPT Võ Thị Sáu, 95 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, tp.HCM
ĐT: 0913 115 094
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 22/10/2013 10:04:00)

Chỉ 8 câu thơ 6.8 NT Nguyễn Trọng Tạo đã diễn tả nỗi nhớ thương hờn trách.".một cuộc tình không đoạn kết" thật nhẹ nhàng, mà khá thấm đau.!
LT xin được vụn hoạ cùng Thầy nhé!

VƠI- ĐẦY NỖI NHỚ

Ai đi bỏ nửa câu thề
Nửa trôi theo bão- nửa về thấm mưa
Nửa vàng úa lá sang mùa
Nửa còn vương vấn hồn xưa phập phồng

Bướm bay quên cả vườn hồng
Để ai mong đợi nát lòng trong sương
Nhện giăng mờ lối con đường
Nửa rơi theo gót- nửa thương... vơi đầy.!

Linh Thy . BT

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 21/10/2013 16:42:05)

"Người đi lạnh nửa con đường"
*
Ta về hong lại nhớ thương một thời...
Chia sẻ

  Tác giả Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com  -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 19/10/2013 13:27:02)

Chia sẻ với NT Thanh Trắc Nguyễn Văn mấy vần cho vui nhé!

BIỂN MÂY TAN HỢP

Mây từ phố núi lang thang
Bay ra đến biển Nha Trang hợp quần

Sóng xanh mừng rỡ tang bồng
Vui đùa thỏa thích, mây hồng thiết tha

Biển mây tan hợp mưa sa
Mặn mà Đà Lạt ngàn hoa thắm tình./.
Đà Lạt: 19-10-2013
Hà Đức Ái

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmal.com - 01677225720 - hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 19/10/2013 10:06:29)

CHIA XA
"Chia xa bẻ nửa câu thề"
Nửa đi cũng tội nửa về cũng đau
Người về lạnh nửa vườn cau
Câu thơ héo cả vườn trầu giá sương

Nửa đi đau cả con đường
Nửa về giá lạnh mưa tuôn ướt đầm
Nửa đi nhẹ cũng khóc thầm
Nửa về nặng nỗi tri âm hững hờ
Xuân Ngọc
Ngày 19/10/2013

Các bài khác: