Thứ ba, 17/03/2026,


Vay - Trả (Lê Minh Dung) (18/10/2013) 

VAY - TRẢ

Lê Minh Dung

Thì thôi nắng đốt chiều rồi
Chơi vơi hạ gót ngạo đời lãng du


Đắm say lạc biển sương mù
Nhớ quên ngủ giữa hoang vu - lạc dòng


Rối bời vay - trả hư không
Này em môi thắm má hồng nợ ai.


LMD
 


_________________

Nhà thơ Lê Minh Dung
CN CLB LUCBATSAIGON
Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Quốc Bảo - tranquocbao460@yahoo.com.vn - 0908441058 - 173/74 Khuông Việt, Tân Phú Tp HCM  (Ngày 22/10/2013 16:28:21)

Thay cho cái áo hồng nhung
Sẻ chia với bác Minh Dung vài lời.

" Rối bời vay - trả hư không
Này em môi thắm má hồng nợ ai"

Thưa rằng, em mượn vắt vai
Chút tình của gió, sương mai cuối trời
Nợ - vay cả một cuộc đời
Chót vay, em trả vàng mười cho anh.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 22/10/2013 9:40:32)

Bác Lê Minh Dung lại thả hồn thơ vào những ngày PHỤ NỮ tháng 10 hay nhỉ?
Sao lại VAY- TRẢ để :

- : Rối bời vay, trả hư không
Nầy em môi thắm má hồng nợ ai.."

LT xin cảm tác cùng NT đây

MÃI CHỜ NHAU
Nợ ai môi thắm má hồng
Để anh đây phải rối lòng vì ai

Vì ai sương ướt đẩm vai
Hoang vu một kiếp đông- đoài chờ nhau..!

Linh Thy . BT

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 21/10/2013 16:45:11)

"Rối bời vay - trả hư không
Này em môi thắm má hồng nợ ai."
*
Nợ anh đã mấy mùa mai
Mà sao còn hỏi - anh hai chi mà...?
Chia sẻ

  Ngô Xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 20/10/2013 9:28:25)


Vợ nt Lê minh Dung đẹp quá

XIN BẠN

Vợ người đẹp đến thế kia
nắng chiều đốt-gió xẻ chia...rối bời...

Làn môi hút mất hồn rồi
đôi mắt ướt dọc một thời thi ca
tóc nhung áo tím thật thà
bờ vai như lớp phù sa...mỡ mầu...

Thành tro:Xin bạn nơi đâu
hoá thân...từ đáy nông sâu mà về!...

Bình Thanh

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 19/10/2013 12:46:07)

Mượn lời Lục Bát Sài Gòn
Hà Nội vay - trả nối mòn chung vui
Xuân qua nuối tiếc bùi ngùi
Cớ sao uổng phí chôn vùi tuổi Xuân...


ĐƯỢC KHÔNG HỠI NGƯỜI?

Thời gian Xuân ắt tàn phai
Cho nhau vay - trả tựa vai sống đời
Để Xuân rực rỡ nắng phơi
Ta như hương thoảng giữa trời mênh mông
Bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông...
Cho nhau vay - trả...được không hỡi người?

Hà Nội 19 - 10 - 2013
Dương Trung

  Nhà thơ: Hà Đức Ái  -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 19/10/2013 10:47:58)

Đọc bài thơ VAY TRẢ của NT Lê Minh Dung - Hà Đức Ái cũng có bài VAY TRẢ xuất bản năm 2005 trong tập 95 bài thơ Tứ Tuyệt. Nay giao lưu với NT Lê Minh Dung và các bạn thơ trên Thi đàn LB cho vui nhé!

VAY TRẢ

Trả em cho hết nợ đời
Trả em ánh mắt, nụ cười...trắng tay!
Nợ tình trả trả...vay vay
Con đàn, cháu đống, nợ này trả ai...?
Hà Đức Ái

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmal.com - 01677225720 - hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương  (Ngày 19/10/2013 6:56:06)

VAY TRẢ
Sáng ra trời đã đổ mưa
Hạt rơi thánh thót lòng ngơ ngẩn lòng
Ngồi buồn du đãng hát dong
Đắm say lạc biển xuôi dòng mù sương

Nhớ quên ngủ giữa vu hoang
Rối bời vay- trả thiếp chàng hư không
Này em nữ chín má hồng
Mà sao em lại lệch lòng nợ ai?!
Xuân Ngọc
Ngày 19/10/2013

Các bài khác: