Thứ ba, 17/03/2026,


Lung linh ngọn nến đêm nay (Đỗ Thu Yên) (18/10/2013) 

 LUNG LINH NGỌN NẾN ĐÊM NAY




Đỗ Thu Yên

Mùa thu này Bác đi xa
Nỗi lòng thương nhớ quyện hòa vòng tay
Thắp lên ngọn nến lòng này
Trước ngôi nhà Bác đêm nay tiễn Người.

Lung linh ngọn nến thay lời
Sắp hình non nước bao đời ghi công
Bàn tay Bác đã vun trồng
Cháu con tiếp bước cha ông giữ gìn

Bàn tay nắm chặt lặng im
Đau thương vẫn giữ niềm tin sáng ngời
Mùa Thu nay Bác xa rồi
Đêm nay xin thức cùng Người thâu đêm

Đêm về bè bạn đông thêm
Chẳng quen thân... chỉ chung niềm tiếc thương
Lung linh ánh nến vô thường
Tiễn người về phía con đường Thánh nhân!


Đ.T.Y

_________________
Tác giả Đỗ Thu Yên (Hà Nội)
Điện thoại: 01636689629
Email:truongson486@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Liên Khê - phanlienkhe@gmail.com - 0986514507 - 242A Đội Cung, Phường 9, quận 11, TP Hồ Chí Minh  (Ngày 22/10/2013 17:36:24)

Thu Yên thân mến,
Anh em mình là lính của Bác Võ Nguyên Giáp, vị tướng văn võ song toàn, có công lớn với đất nước, Anh Cả của lực lượng vũ trang nhân dân. Toàn quân, toàn dân ta vô cùng kính trọng và thương tiếc Người. Xin có mấy câu nối mạch cảm xúc:

Bác là một vị Tướng quân,
Sáng danh khai quốc, công thần là đây.
Lung linh ngọn nến đêm nay,
Tiễn đưa Đại tướng đã bay về trời.
Yêu thương để lại cho đời,
Thành sao lấp lánh sáng ngời ngàn năm.

Cựu chiến binh Phan Liên Khê

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 21/10/2013 21:47:47)

Cảm ơn nhà thơ Thanh Tùng chia sẻ những vần thơ rất hay và đầy ý nghĩa

Người là ý Đảng lòng dân
Người đi để lại muôn ngần yêu thương
Người về lại đất quê hương
Tiếng chuông thức tỉnh - Thiên đường ngày mai...

Nước non mãi khắc tên người
Người đi để lại cuộc đời nhớ thương
Lòng dân vẫn mãi vấn vương
Tôn thờ vị tướng thiên đường thánh nhân

Chúc nhà thơ tuần mới nhiều niềm vui
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 21/10/2013 16:52:39)

"Lung linh ánh nến vô thường
Tiễn người về phía con đường Thánh nhân!"
*
Người là ý Đảng lòng dân
Người đi để lại muôn ngần yêu thương
Người về lại đất quê hương
Tiếng chuông thức tỉnh - Thiên đường ngày mai...
Chia sẻ

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 18/10/2013 22:53:02)

cảm ơn bạn Linh Thy, Đỗ Thu Yên viết bài thơ này tặng cho các bạn trẻ, các bạn thanh niên tình nguyện mà ĐTY đã gặp trong những ngày lễ tang Bác GIÁP, hình ảnh các bạn nối vòng tay quây quần bên những ngọn nến xếp hình đất nước trước cửa nhà Bác nhất thật cảm động bạn ạ, tình cảm, sự tiếc thượng vị tướng kính yêu đã làm mọi người xích lại gần nhau trong tình thân ái.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, chúc bạn luôn đồng hành cùng các thi huynh thi hữu trên trang LBVN nhé
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 18/10/2013 20:35:08)

Bài thơ LUNG LINH NGỌN NẾN ĐÊM NAY cũng như một số bài của TG Đỗ Thu Yên là tiếng thơ yêu kính tự tấm lòng của những người dân Việt tiếc thương vị đại Tướng toàn tài:

_ " Bàn tay nắm chặt lặng im
Đau thương vẫn giữ niềm tin sáng ngời."

LT xin đồng cảm cùng TG

Quảng Bình sao sáng lung linh
Muôn ngàn ngọn nến nghĩa tình dân ta

Kính yêu tiển Bác đi xa
Trời mưa bão... như cũng oà... tiếc thương!

Trên tay con một nén hương
Cầu mong Bác chốn thiên đường ngàn thu.!..

Linh Thy . BT

Các bài khác: