Thứ hai, 22/06/2026,


Rượu Làng Vân (Hồ Đình Bắc) (17/10/2013) 

RƯỢU LÀNG VÂN

Hồ Đình Bắc

Về thăm đất rượu Làng Vân
Chưa uống đã thấy bước chân ríu rồi
Men cay chẳng cạn đáy nồi
Lời mời ngon ngọt, ly vơi lại  đầy.

Hoa vàng nếp cái nơi đây
Gái Làng Vân ủ men say giải buồn
Rượi tăm cắm chén cô đơn
Ly đầu đã dậy sóng cồn nhớ em!

Nhiều ly liệu có say mềm
Hay càng tỉnh để thương em...Vân Hà
Men nào níu bạn đường xa
Tình hay “Danh tửu Bắc Hà” ngày xưa.

Khi say uống mấy chẳng vừa
Em - người quan họ, rượu trưa khéo mời
Nụ cười nghiêng cả bờ môi
Một lần em chuốc cả đời anh say!

H.Đ.B


__________
Tác giả Hồ Đình Bắc
CLB thơ Lục bát Bà Rịa - Vũng Tàu
Email: hodinhbac@gmail.com



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn thị Tuyết - www.ngochoaphale.com - 0646250372 - 329 nguyễn an ninh   (Ngày 21/10/2013 18:37:53)

Dọc bài thơ của thi sĩ Hồ Đình Bắc tôi thấy rất sâu sắc , mượt mà và làm say lòng người vì men rượu làng Vân
Nguyễn thị Tuyết

  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 0983733690 - Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 18/10/2013 23:37:24)

"Nụ cười nghiêng cả bờ môi
Một lần em chuốc cả đời anh say!"

Những câu thơ cất cánh bay
Em hay rượu đã làm say lòng người?

  Đinh xuân Trải  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 17/10/2013 13:16:51)

Chúc mừng nhà thơ có bài thơ rất hay .Xin chia sẻ cùng nhà thơ

HẸN LẦN SAU

Làng Vân bên đất Thổ hà
Rượu ngon cạn chén la đà ríu chân
Tiếng thơm lan khắp xa gần
Lời mời khéo léo tần ngần khó đi
Gái làng chân chất xuân thì
Rượu tăm cắm chén anh đi sao đành
Một ly ánh mắt long lanh
Hai ly sóng sánh làm anh ngà ngà
Tỉnh say vẫn nhớ Vân hà
Càng say càng tỉnh để mà nhớ nhau
Chia tay ta hẹn lần sau
Cùng em ta dốc ngược bầu rượu Vân

Đinh xuân Trải

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 17/10/2013 12:44:28)

Rượu sao rót mãi chẳgg đầy
Lời người thơ kể tôi say... đứ đừ
Ước gì cũng được ngao du
Tới Làng Vân - mệt lử lừ vì say.

Rươu ơi xin chớ có đầy
Để em rót mãi
Ngất ngây
Tôi nhìn.

ĐK

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải phòng  (Ngày 17/10/2013 12:40:26)

Nấu từ nếp cái hoa vàng
Hay từ sắn củ rượu làng Vân xưa ?
La đà lệch sáng nghiêng trưa
Khéo mời,dốc cạn cho vừa lòng nhau
TRÊU VUI TÁC GIẢ VŨNG TÀU

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 17/10/2013 11:51:29)

Cảm ơn nhà thơ Hồ đình Bắc lại cho tôi được trở về miền quê quan họ ,nơi tôi đã gắn bó nhiều năm nên đặc sản rượu Làng Vân đã trở thành thương hiệu .Bài thơ hay , rất trữ tình mượt mà sâu lắng .Xin chia sẻ cùng nhà thơ .

VỀ VIỆT YÊN

Bạn hãy về Việt yên với tôi đi
Ta uống rượu làng Vân êm dịu
Cái ngây ngất say mềm dễ chịu
Chẳng rượu đâu sánh được bằng đây
Ngày hội mùa xuân ồn ào mê say
Câu quan họ mượt mà sâu lắng
Chị hai áo tứ thân,nón ba tầm duyên dáng
Mắt sắc dao cau say đắm lòng người

Lương Điền

Các bài khác: